Ngôi vô địch về tay người Thái

(ANTĐ) - Trận đấu chiều qua trên sân Municipality giữa tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan được đánh giá là một trận đấu hấp dẫn. Dù không bảo vệ thành công ngôi vô địch nhưng các cô gái Việt Nam đã chiến đấu hết sức mình bằng những nỗ lực đáng khen ngợi. Nuối tiếc nhưng không thất vọng, các nữ tuyển thủ Việt Nam có thể ngẩng cao đầu rời sân trong niềm tự hào.

Ngôi vô địch về tay người Thái

(ANTĐ) - Trận đấu chiều qua trên sân Municipality giữa tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan được đánh giá là một trận đấu hấp dẫn. Dù không bảo vệ thành công ngôi vô địch nhưng các cô gái Việt Nam đã chiến đấu hết sức mình bằng những nỗ lực đáng khen ngợi. Nuối tiếc nhưng không thất vọng, các nữ tuyển thủ Việt Nam có thể ngẩng cao đầu rời sân trong niềm tự hào.

Vào đầu trận đấu, thầy trò HLV Trần Vân Phát chính là những người cầm trịch lối chơi và đưa Thái Lan vào thế chống đỡ vất vả. Ngay phút thứ 13, pha phối hợp giữa Kim Hồng- Ngọc Châm rất tốt ở ngay vòng 16m50 của Thái Lan nhưng cú đánh đầu cuối cùng của Châm không có ai băng vào kịp.

3 phút sau, lại là Ngọc Châm có cú sút chéo góc nhưng hậu vệ Thái Lan đã kịp cản phá. Đáng tiếc nhất là pha đối mặt thủ môn của Kim Chi, quá thận trọng nên chị lừa qua thủ môn đối phương nhưng lại tung cú sút quá nhẹ để hậu vệ Wiwasukhu có cơ hội phá bóng ngay trước vạch vôi. Mai Lan cũng suýt chút nữa mở tỷ số sau pha đánh đầu cận thành trúng vị trí của thủ môn.

Một pha hãm thành của đội tuyển Việt Nam
Một pha hãm thành của đội tuyển Việt Nam

Chưa khi nào tuyển nữ Việt Nam có sự nhập cuộc và lối chơi tự tin đến vậy trong những lần đối mặt với Thái Lan. Đáng tiếc, vấn đề thể lực sau khi bị vắt sức trong 120 phút trận bán kết và những “tiếng còi méo” của trọng tài chính Rita Gani người Malaysia đã gây ức chế cho các cầu thủ Việt Nam khiến cho chúng ta không chơi “thoát” chân và phát huy hết khả năng.

Phút 61, dù đã được cảnh báo trước về sự nguy hiểm của tiền đạo Sornsai nhưng trong một pha bất cẩn không kèm người của Ngọc Anh, tiền đạo của Thái Lan đã thoải mái đón bóng góc hẹp và tung cú sút mở tỷ số cho trận đấu.

Bàn thua chỉ làm cho các nữ tuyển thủ Việt Nam thêm quyết tâm, và họ đã tràn lên sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ. Quả phạt đền “tưởng tượng” của trọng tài Gani cho Thái Lan ở phút 70 đã gây ức chế cho các tuyển thủ Việt Nam. Cầu thủ Anootsara đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền.

Không nản lòng, những đường tấn công của Việt Nam vẫn mạch lạc và đầy tự tin. Đáng tiếc, cả Mai Lan và Tuyết Mai đều bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn mười mươi những phút cuối trận đấu và đành chấp nhận để người Thái nẫng mất chiếc cúp vô địch đã gìn giữ 3 năm liên tiếp.

Thành Tâm