Nạn “hối lộ tình dục” đang làm vấy bẩn tinh thần thể thao

ANTĐ - Một cuộc điều tra của Bộ thể thao Sri Lanka vừa tiết lộ các nữ vận động viên cricket buộc phải quan hệ tình dục với người lãnh đạo ở bộ môn để kiếm hoặc giữ vị trí trong đội hình, nếu không sẽ bị gạch tên ra khỏi đội. Điều đáng buồn và báo động là nạn “quấy rối”, “hối lộ tình dục” trong làng thể thao không còn là chuyện hiếm, mà nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới liên tiếp mấy năm gần đây. 
Nạn “hối lộ tình dục” đang làm vấy bẩn tinh thần thể thao ảnh 1

Những bê bối đáng xấu hổ

Những cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện trên tờ Divaina với thông tin một số tuyển thủ bị gạch tên khỏi đội hình sau khi từ chối quan hệ tình dục. Một trong số nữ tuyển thủ tiết lộ với báo chí rằng, người quản lý đội và cán bộ lựa chọn danh sách vận động viên yêu cầu cô “lên giường” nếu muốn làm việc cho đội bóng.

Trước nguồn tin trên và gặp phải sự phản ứng “đòi làm rõ sự việc” của dư luận, nhất là những người hâm mộ bộ môn Cricket - được ví như môn thể thao vua tại Sri Lanka, Bộ Thể thao Sri Lanka đã nhanh chóng vào cuộc. Bộ trưởng Mahindananda Aluthgamage đã yêu cầu điều tra độc lập. Ủy ban điều tra với ba thành viên do thẩm phán tòa án tối cao đã về hưu Nimal Dissanayake làm trưởng nhóm.

Một cuộc điều tra kéo dài hơn nửa năm đã tập họp đủ chứng cứ và đi đến kết luận sai phạm chấn động. Ba quan chức trong ngành có dính líu đến vụ bê bối bị sa thải. “Báo cáo của Ủy ban tìm thấy bằng chứng về quấy rối tình dục bởi các thành viên của đội ngũ quản lý bộ môn cricket Sri Lanka đối với một số thành viên nữ trong đội tuyển” - Bộ trưởng Thể thao Sri Lanka Navin Dissanayake cho biết.

Theo luật pháp Sri Lanka, bất cứ ai có hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục phải đối mặt với án tù cao nhất là 5 năm cùng với một số tiền phạt đáng kể. Thế nhưng, điều khiến dư luận bất bình là dù Ủy ban điều tra có đầy đủ chứng cứ nhưng vẫn chưa khởi tố những đối tượng trên.

Bản thân Bộ Thể thao nói rằng đây là sự việc “đáng xấu hổ” và quy trình kỷ luật đang được bắt đầu, nhưng không nói tên của cá nhân nào liên quan. Không rõ những người bị buộc tội sẽ phải chịu hình phạt gì. Đại diện của Bộ Thể thao Sri Lanka - Bộ trưởng Navin Dissanayake hiện mới chỉ có câu trả lời chung chung trước giới truyền thông rằng “Bộ dự định sẽ có biện pháp kỷ luật đối với các thành viên dính líu tới vụ bê bối”.

Nhức nhối “giao dịch tình dục”

Ở Mỹ - một trong những nước đầu tiên ban hành luật về quấy rối tình dục, theo số liệu thống kê của các nhóm chuyên nghiên cứu về quấy rối tình dục trong thể thao cho biết, trong thập niên qua, Mỹ đã có 159 huấn luyện viên bị sa thải vì các hành vi quấy rối tình dục đối với vận động viên, từ cấp độ thấp đến cấp độ cao nhất là cưỡng hiếp.

Làng thể thao Mỹ nói riêng từng chấn động câu chuyện của “nữ võ sĩ bị lạm dụng tình dục” - Kayla Harrison, người Mỹ đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở môn Judo. Kayla tiết lộ trước truyền thông việc cô bị huấn luyện viên Daniel Doyle lạm dụng tình dục hơn 3 năm. Kayla Harrison bắt đầu làm quen với Judo khi mới lên 6 tuổi nhờ có sự ủng hộ của mẹ, người rất thích xem thi đấu Judo.

Lên 8 tuổi, gia đình Harrison tin tưởng gửi gắm cô cho Daniel Doyle, một người quen dạy dỗ. Tuy nhiên, khi Harrison 13 tuổi, lợi dụng sự tín nhiệm của gia đình, Daniel Doyle đã lạm dụng tình dục cô trong suốt 3 năm. Sự việc tồi tệ chỉ chấm dứt khi Aaron Handy - người chồng hiện tại của Harrison phát hiện và báo cho người nhà của cô để tố cáo với cảnh sát.

“Hối lộ tình dục” không chỉ xảy ra giữa vận động viên và nhà quản lý mà nó còn tham gia vào việc dàn xếp tỷ số trong các trận đấu lớn, nhỏ. Những ai yêu bóng đá chắc hẳn còn nhớ Scandal sex tại AFC Cup 2013. Eric Ding Si Yang, có cổ phần tại một nhà hàng và hộp đêm tại Singapore đã phải lãnh án 3 năm tù cùng một khoản tiền phạt vì “hối lộ” bằng cách đưa 3 gái điếm đến khách sạn phục vụ tình dục miễn phí.

 Đổi lại, tổ trọng tài này có nhiệm vụ… thổi những tiếng còi méo trong trận đấu của Tampines Rovers. Cục điều tra tham nhũng Singapore (CIPB) đã bắt các trọng tài trên trước khi trận đấu diễn ra 12 giờ. Họ bị tuyên lần lượt từ 3 đến 6 tháng tù. FIFA cũng phạt cấm hành nghề vĩnh viễn với trọng tài Ali Sabbagh, và cấm 10 năm hoạt động với hai người còn lại.

Có một thực trạng đáng buồn và báo động là không ít nữ vận động viên trên thế giới vì mục đích công việc đã chấp nhận “trao thân”. Hai từ “cám dỗ” được nhiều lần dẫn ra để lý giải về những cuộc “giao dịch tình dục” trong thể thao. Điều này cũng dễ hiểu, bởi thể thao là một hoạt động giải trí phổ biến có vẻ ngoài nhiều lấp lánh.

Người tham gia nó không những có tiếng tăm, mà còn luôn hào nhoáng, lộng lẫy, tỏa sáng như những ngôi sao. Nắm được tâm lý này, không ít kẻ cơ hội (là người quản lý, huấn luyện viên, doanh nhân…) tạo ra những bản hợp đồng “giao dịch tình dục”, quấy rối, cưỡng hiếp, “lên giường” với nữ động viên - có những nạn nhân tình nguyện, nhưng cũng có không ít trong số đó bị ép buộc. Trên thực tế, hầu hết các nạn nhân đều chọn giải pháp “im lặng” vì những lý do riêng như: muốn tiếp tục có tên trong danh sách của đội tuyển, mong chờ một cơ hội được tỏa sáng, vì xấu hổ, bị de dọa…