Nam Phi vẫn được FIFA tin tưởng

(ANTĐ) - Tại cuộc họp báo về quá trình chuẩn bị World Cup 2010, chủ tịch Sepp Blatter đã tuyên bố như đinh đóng cột rằng ông và FIFA không hề có ý định chuyển địa điểm thi đấu của đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2010 ra khỏi biên giới Nam Phi.

Nam Phi vẫn được FIFA tin tưởng

(ANTĐ) - Tại cuộc họp báo về quá trình chuẩn bị World Cup 2010, chủ tịch Sepp Blatter đã tuyên bố như đinh đóng cột rằng ông và FIFA không hề có ý định chuyển địa điểm thi đấu của đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2010 ra khỏi biên giới Nam Phi.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vẫn tin tưởng Nam Phi
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vẫn tin tưởng Nam Phi

Dĩ nhiên, quan điểm của FIFA và chủ tịch Sepp Blatter sẽ chỉ thuyết phục nếu nước chủ nhà Nam Phi đảm bảo hai vấn đề mà dư luận và người hâm mộ quan tâm. Thứ nhất, công tác xây dựng sân bãi, cơ sở hạ tầng và thứ hai, tình trạng an ninh của nước chủ nhà.

Về vấn đề thứ nhất, ông Danny Jordan, trưởng ban tổ chức World Cup 2010, khẳng định: “Các sân vận động sẽ được hoàn tất trước ngày khai mạc và không cần phải nghi ngờ điều đó”. Vấn đề thứ hai mới là điều phức tạp. Nam Phi hiện là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới. Trung bình mỗi ngày có 50 vụ giết người tại Nam Phi.

Các sân vận động đang được khẩn trương hoàn tất
Các sân vận động đang được khẩn trương hoàn tất

Ông Danny Jordan cũng cho biết chính phủ Nam Phi đã chi 115 triệu USD để tăng cường an ninh tại World Cup 2010. Sẽ có 41.000 cảnh sát chỉ lo đảm bảo an ninh World Cup tại các khu vực diễn ra bóng đá. Với kinh nghiệm tổ chức 11 sự kiện lớn trong 14 năm qua, Jordan tin rằng Nam Phi sẽ tổ chức giải đấu này an toàn.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng động viên Nam Phi khi nhấn mạnh rằng: “An ninh là vấn đề của toàn cầu chứ không phải là vấn đề riêng của Nam Phi. Tại Thụy Sỹ, chúng tôi cũng phải đề cao an ninh”. Những lời của Blatter và lời cam kết của ông Danny Jordan đã làm cho các quốc gia hy vọng được đăng cai World Cup 2010 trong trường hợp FIFA tước quyền đăng cai của chủ nhà Nam Phi đã vỡ mộng.

H.N (Tổng hợp)