M.U thất thủ trước Arsenal, cuộc đua top 4 căng thẳng tột độ

ANTD.VN - Trận đấu tâm điểm vòng 30 giải Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và M.U đã kết thúc vào rạng sáng nay 11-3, với chiến thắng 2-0 cho Pháo thủ. Những người lập công cho đội chủ nhà là Xhaka và Aubameyang.

Arsenal tràn đầy tự tin khi tiếp đón đối thủ khó chịu nhất của mình trong hơn một thập niên qua, Manchester United. 8 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, Pháo thủ toàn thắng cả 8, ghi tới 23 bàn và chỉ 6 lần bị thủng lưới.

Tuy nhiên, M.U cũng có lý do không hề cảm thấy sợ hãi khi hành quân đến sân Emirates. Quỷ đỏ toàn thắng cả 9 trận sân khách gần nhất dưới thời Solskjaer. Việc đánh bại PSG 3-1 hồi giữa tuần để lách qua khe cửa cực hẹp, đoạt vé vào tứ kết Champions League càng khiến tinh thần M.U lên cao.

Xhaka sút hiểm hóc mở điểm cho Arsenal

Ngay ở phút thứ 9, cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số đến với đội khách, khi Lukaku có pha đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, bóng lại chạm trúng xà ngang ở khoảng cách rất gần và bật ra ngoài.

Tiền đạo người Bỉ hẳn phải vô cùng tiếc nuối, vì chỉ 4 phút sau đó, Arsenal đã vươn lên dẫn trước. Từ khoảng 25m, Xhaka tung cú sút xa mu lai má ngoài chân trái khiến bóng đi liệng hiểm hóc, tung lưới M.U. Trong tình huống này, De Gea chủ quan và phản ứng không kịp, đành vào lưới nhặt bóng.

Hàng thủ M.U không lường được hết sự nguy hiểm trong cú sút của Xhaka

Hai đội tiếp tục chơi giằng co trong quãng thời gian sau đó. Trong khi các chân sút M.U tỏ ra kém duyên và thiếu hiệu quả, thì Arsenal tiếp tục cho thấy vì sao họ lại có thành tích sân nhà tốt đến vậy.

Các học trò HLV Unai Emery không quá dồn ép đối thủ, nhưng lên bóng ra tấm ra món trong một ngày mà hàng tiền vệ M.U hoạt động dưới sức. Phút 68, Lacazette đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm khiến Fred buộc phải truy cản trái phép. Penalty cho Arsenal!

De Gea bị đánh bại lần thứ hai 

Trên chấm 11m, Aubameyang lạnh lùng nhân đôi cách biệt. Ở tình huống này, De Gea lại phán đoán sai hướng sút của tiền đạo đối phương.

Trong những phút còn lại, M.U ào ạt dâng lên tìm bàn gỡ, nhưng cơn mưa bất chợt ập đến sân Emirates càng khiến đội khách bế tắc và lúng túng hơn.

Aubameyang (trái) ăn mừng bàn thắng vào lưới M.U

2-0 nghiêng về Arsenal là kết quả cuối cùng. Nó giúp Pháo thủ (60 điểm) đòi lại vị trí thứ 4 từ chính M.U (58 điểm). Chuỗi trận bất bại tại giải Ngoại hạng Anh từ khi lên dẫn dắt M.U của HLV Solskjaer dừng lại ở con số 12. Cũng ở vòng này, Chelsea để tuột mất cơ hội chen chân vào top 4, khi để Wolves cầm hòa 1-1 trên sân nhà. 

Rashford không thể tìm thấy duyên ghi bàn như ở Champions League

Dù vậy, với 57 điểm và 1 trận chưa đá, Chelsea hoàn toàn có quyền tự quyết về việc cạnh tranh sòng phẳng cho vị trí dự Champions League mùa sau. Trong 8 vòng còn lại, cuộc đua giữa Tottenham, Arsenal, M.U và Chelsea cho hai vị trí thứ 3 và 4 sẽ vô cùng khốc liệt, khi điểm số của cả 4 đội đều không chênh lệch nhiều.

Cuộc đua top 4 sẽ vô cùng căng thẳng ở 8 vòng đấu còn lại