M.U phát cuồng vì Rashford

ANTĐ - Từ cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho M.U trong lịch sử 50 năm qua, cái tên Marcus Rashford bỗng chốc trở thành niềm hy vọng cho tương lai của Quỷ đỏ sau cú đúp bàn thắng vào lưới Arsenal ngay trong lần trình diễn đầu tiên tại Premier League. 

Rashford vừa gây ấn tượng khi lập cú đúp bàn thắng giúp M.U hủy diệt Midtjylland 5-1 để giành quyền vào vòng 1/8 Europa League hồi giữa tuần. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho Quỷ đỏ tại cúp châu Âu, xô đổ kỷ lục mà huyền thoại George Best xác lập cách đây nửa thế kỷ.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là màn khởi đầu để CĐV của M.U hay những người hâm mộ tại Premier League phải đi tìm hiểu xem cái tên Rashford là ai. Tiền đạo sinh năm 1997 tiếp tục ra quân trong đội hình xuất phát ở trận cầu đinh với Arsenal ở vòng đấu thứ 27 và lập cú đúp bàn thắng khác trong chiến thắng 3-2 của Quỷ đỏ trên sân Old Trafford. Nếu như Rashford cần 12 phút để ghi 2 bàn vào lưới của Midtjylland, lần này anh chỉ mất vỏn vẹn 4 phút (29 và 32) để liên tiếp buộc Petr Cech phải vào lưới nhặt bóng.

Rashford lập cú đúp bàn thắng giúp M.U vượt qua Arsenal với tỷ số 3-2

Nhìn vào lối chơi, Rashford không phải là mẫu tiền đạo giàu chất kỹ thuật và khéo léo trong những pha dắt bóng. Dù vậy, ngôi sao cuối năm ngoái còn chơi cho đội U-19 của M.U trở thành phát hiện mới ở mùa giải năm nay của M.U bằng phong cách đơn giản nhưng hiệu quả. Điểm nổi bật nhất giúp cái tên Rashford nổi như cồn trên các mạng xã hội và truyền thông đại chúng là sự nhạy cảm của một tay săn bàn bẩm sinh.

Hàng phòng ngự của Arsenal đã thể hiện đôi chút tâm lý chủ quan trước một cầu thủ mới 18 tuổi. Thế nhưng, không thể phủ nhận khả năng lựa chọn vị trí và dứt điểm rất tốt của Rashford. Không chỉ có vậy, tiền đạo người Anh cũng là tác giả của đường chuyền quyết định giúp Ander Herrera ghi bàn thắng thứ ba cho M.U vào lưới của Arsenal, màn trình diễn giúp ngôi sao này trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Old Trafford.

Với 4 bàn trong 2 trận, Rashford nhanh chóng làm lu mờ bản hợp đồng “bom tấn”, Anthony Martial của M.U hồi mùa hè năm 2015. Martial trước đó cần 4 trận để ghi 4 bàn thắng đầu tiên cho M.U, song ngôi sao này nhanh chóng rơi vào quên lãng. Chính chấn thương dính phải trước lúc Quỷ đỏ dẫn quân tới làm khách trên sân của Midtjylland của Martial đã giúp Rashford trở thành kẻ đóng thế vĩ đại và thắp lên tia hy vọng đua tranh cho đội bóng chủ sân Old Trafford trong quãng thời gian còn lại của mùa giải.
Màn trình diễn chói sáng của Rashford trở thành cơn ác mộng với Arsenal khi đội bóng thành London phải rời Old Trafford với 2 bàn tay trắng. Thua 2-3, đoàn quân của Arsene Wenger dậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, ít hơn 5 điểm so với đội dẫn đầu Leicester City. 2 thất bại chỉ trong 4 ngày (thua Barcelona tại Champions League) cũng khiến "Pháo thủ" đối mặt với mùa giải trắng tay.

Có một thông tin mà nó chắc chắn sẽ khiến giới hâm mộ bị sốc là Rashford chỉ hưởng mức lương vỏn vẹn 500 bảng/tuần. Con số này thua xa so với những gì Martial nhận được và càng không thể so bì với Wayne Rooney, cầu thủ bỏ túi 300.000 bảng mỗi tuần.

Sau quãng thời gian gây thất vọng và hơn một lần bị các CĐV kêu gọi từ chức, Louis van Gaal rốt cục cũng làm được điều có ích cho M.U khi trao cho Rashford cơ hội có lần trình diễn đầu tiên. Chắc chắn, phó Chủ tịch Ed Woodward sắp sửa nhận được cuộc điện thoại từ người đại diện của Rashford để bàn về bản hợp đồng mới và người ta không nghi ngờ tiền đạo mới 18 tuổi này sẽ là một trong những cầu thủ được săn đón nhiều nhất trong mùa hè năm nay.