M.U bị giễu cợt vì mua Bruno Fernandes quá đắt

ANTD.VN - Chủ tịch CLB Sporting Lisbon - Frederico Varandas cho rằng đội bóng của mình đã quá may mắn khi đẩy Bruno Fernandes sang M.U trong tháng 1 với giá hời.

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến bóng đá thế giới suy kiệt đáng kể. Giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ vì thế cũng lao dốc, trong bối cảnh không còn nhiều CLB có thể chi trả những khoản tiền khủng vì khó khăn tài chính. 

Với nhiều CĐV M.U, cái giá 68 triệu bảng của Bruno Fernandes vẫn còn rẻ

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch của Sporting Lisbon là ông Frederico Varandas đã có những phát biểu như giễu cợt chuyện M.U mua Bruno Fernandes từ đội bóng của ông với cái giá quá đắt.

"Fernandes được bán với giá 68 triệu bảng hồi tháng 1. Nếu là hôm nay thì sao? Có thể là 17 triệu bảng hoặc 27 triệu bảng. Chẳng ai biết được", ông Frederico Varandas nói.

Vị Chủ tịch này ám chỉ nếu chậm chân trong việc bán tuyển thủ Bồ Đào Nha cho Quỷ đỏ, Sporting Lisbon có thể thất thu 40 đến 50 triệu bảng.

Tuy nhiên, CĐV Quỷ đỏ chẳng có gì phải bận tâm với những lời mỉa mai này, bởi Bruno Fernandes cho thấy anh đáng giá đến từng xu sau khi chuyển đến sân Old Trafford. Dù mới đá 5 trận tại Premier League, nhưng Bruno đã thuyết phục được tất cả với 2 bàn thắng và 3 kiến tạo.

Hơn hết, tiền vệ này khiến lối chơi của Quỷ đỏ trở nên giàu sức sống và đang dần trở lại vị thế của một CLB có khả năng cạnh tranh chức vô địch.