Mourinho một lần nữa ôm hận dưới tay Guardiola

ANTD.VN - Tuy mới chân ướt chân ráo tới Premier League, nhưng Pep Guardiola một lần nữa khiến Jose Mourinho phải ôm hận sau khi Man City đánh bại M.U 2-1 ngay trên sân Old Traford. 

Không khí trận derby Manchester đầu tiên ở mùa giải năm nay được hâm nóng từ hồi đầu tuần bằng những cuộc khẩu chiến. Không chỉ Mourinho, tân binh của M.U, Zlatan Ibrahimovic cũng mượn giới truyền thông để khơi dậy mối thù với Guardiola. Mọi ân oán sau đó được giải quyết trên sân cỏ, nơi chiến lược gia người Tây Ban Nha làm cho Mourinho cũng như tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển phải bẽ mặt.

Kẻ đóng thế cho Aguero, Iheanacho ghi bàn cho Man City

Trái với những lo lắng ban đầu, Mourinho có đầy đủ những lựa chọn tốt nhất về lực lượng cho derby. Luke Shaw và Antonio đều ra sân ngay từ đầu. Đây là lợi thế rất lớn cho nửa Đỏ, nhất là trong bối cảnh Man City vẫn thiếu vắng Sergio Aguero. Dù vậy, với khả năng kiểm soát bóng tốt, Nửa Xanh vẫn tạo ra thế trận thuận lợi, vươn lên dẫn 2 bàn (Kevin Bruyne và Kelechi Iheanacho), trước lúc nửa Đỏ có bàn gỡ vào cuối hiệp 1 (Ibrahimovic).

Một lần nữa, triết lý bóng đá của Guardiola khiến Mourinho phải khóc hận. Từ lối chơi thực dụng hồi còn dẫn dắt Chelsea cho đến thứ bóng đá tấn công, “Người đặc biệt” vẫn thua kém chiến lược gia người Tây Ban Nha một bậc. Sau hiệp 1 tưng bừng với 3 bàn thắng, khả năng kiểm soát bóng áp đảo giúp nửa Xanh tiếp tục duy trì thế chủ động trong hiệp 2 và họ đáng ra sẽ có thêm bàn thắng nếu thần may mắn mỉm cười.

Ibrahimovic chớp cơ hội rất tốt, nhưng chừng đó là chưa đủ

Theo thống kê, các học trò của Guardiola kiểm soát 65% bóng trong hiệp 1, cả trận là 60%. Những pha lên bóng của họ bài bài và chất lượng hơn nhiều so với nửa Đỏ. Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của Mourinho chỉ lặp đi, lặp lại những pha bóng dài nhằm tận dụng chiều cao và khả năng tì đè của Ibrahimovic hay Marouane Fellaini. Trên thực tế, pha ghi bàn duy nhất của M.U cũng xuất phát từ sai lầm của bộ đôi tân binh của nửa Xanh: trung vệ John Stones và thủ môn Claudio Bravo.

Diễn biến của trận derby cho thấy Mourinho không bao giờ có thể thắng Guardiola nếu chơi đôi công. Không chỉ bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của nửa Xanh, nửa Đỏ cũng không thể áp đặt lối chơi lên đối phương, đặc biệt là trong hiệp 2, khi họ buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thất bại này cũng có nghĩa Mourinho đã thua 8 trong 17 lần đối đầu với Guardiola và chỉ có 3 chiến thắng.

Guardiola (bìa trái) một lần nữa khiến Mourinho ôm hận

Thực ra, Mourinho mắc sai lầm ngay từ đầu trận, khi để Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan ra quân trong đội hình xuất phát. Toan tính gây bất ngờ trở thành gánh nặng của nửa Đỏ bởi bộ đôi này chưa bao giờ thi đấu ngay từ đầu trước đó. “Người đặc biệt” sau đó sửa sai bằng cách rút cặp cầu thủ này khỏi sân vào đầu hiệp 2, nhưng chừng đó không đủ giúp M.U cải thiện thế trận.

Lịch sử Ngoại hạng Anh đang có dấu hiệu lặp lại sau 5 năm. Mùa giải 2011-2012, bộ đôi của Manchester khởi đầu hoàn hào ở những vòng đấu đầu tiên và nửa Xanh đăng quang chức vô địch tại mùa giải năm đó nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Mùa giải năm nay, Man City của Guardiola tiếp tục gây ấn tượng bằng chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, độc chiếm ngôi đầu bảng và có thể chỉ là 1 trong 2 đội toàn thắng kể từ đầu mùa giải.

Đội hình thi đấu

M.U (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Bailly, Blind, Shaw (Martial, 81’); Pogba, Fellaini, Mkhitaryan (Herrera, 46’), Rooney, Lingard (Rashford, 46’); Ibrahimovic.

Man City (4-1-4-1): Bravo; Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Iheanacho, Nolito.