Mourinho mỉa mai VAR sau trận thua đau Tottenham

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho bất bình khi chứng kiến Tottenham thua Liverpool 0-1 ngay trên sân nhà, trong trận cầu đinh vòng 22 Premier League rạng sáng nay, 12-1. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đội khách không xứng đáng giành trọn 3 điểm.

Ở trận này, Tottenham kiểm soát bóng ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn tạo ra sóng gió về khung thành Liverpool. Chỉ có điều, các chân sút của họ đều không tận dụng được. Trong khi đó, Firmino ghi bàn thắng duy nhất cho Liverpool ở phút 37, buộc Spurs phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.

Mourinho và Tottenham trải qua trận đấu đen đủi và thiếu công bằng

Trận đấu diễn ra nóng bỏng với nhiều tình huống va chạm của cầu thủ hai đội. Đặc biệt ở phút 66, hậu vệ Robertson của Liverpool đạp thẳng vào mắt cá Tanganga của Tottenham sau khi để mất bóng. Tuy nhiên, trọng tài lại bỏ qua tình huống mà Robertson có thể phải nhận thẻ đỏ này.

Sau trận, HLV Mourinho bức xúc: "Liverpool quá may mắn. Lẽ ra họ đã có thể kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân".

Tình huống Robertson đạp thẳng vào mắt cá Tanganga

"Tôi nghĩ khi Robertson va chạm với Tanganga, tổ trọng tài VAR đang uống trà với nhau nên không để ý đến diễn biến trên sân. Nếu không thì Robertson đã phải nhận thẻ đỏ", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mỉa mai.

Ngoài pha bóng trên, Tottenham còn thất thế trong nhiều quyết định của trọng tài, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thắng của Liverpool. Trước khi Firmino có bóng và ghi bàn, Jordan Henderson đã để bóng chạm tay khi xâm nhập vòng cấm Tottenham. Dù VAR đã hoạt động nhưng bàn thắng sau đó vẫn được công nhận.

Sau trận thua Liverpool, Tottenham của Mourinho đã rơi xuống thứ 8 trên BXH, kém đội đứng thứ 4 là Chelsea tới 9 điểm và ngày càng xa rời tấm vé dự Champions League mùa tới.