Messi, làm ơn buông tha ĐT Argentina đi!

ANTD.VN - Hết lần này đến lần khác, Lionel Messi khiến những người yêu mến ĐT Argentina trải qua cảm giác thất vọng tột độ, khi đặt niềm tin vào siêu sao này trong màu áo quốc gia.

Sau trận thua 0-2 trước Brazil ở bán kết Copa America 2019, Messi lại tái hiện hình ảnh "chết lặng", cúi gằm mặt rời sân không nói không rằng. Đó không phải điều gì quá xa lạ, bởi M10 đã thường xuyên thể hiện hình ảnh ấy ở mọi giải đấu anh khoác áo Argentina trong suốt 12 năm qua.

Messi tái hiện hình ảnh thất vọng quen thuộc

Messi như một "con quái vật" và đã giành mọi danh hiệu cao quý nhất tại Barca, nhưng hễ cứ trở về khoác áo đội tuyển, anh lại trở nên vô hại đến lạ thường. Để cho đến lúc này, thành tích của El Pulga với đội bóng xứ sở Tango chỉ là con số 0 đầy ám ảnh.

Từ chung kết World Cup 2014 với thất bại trước người Đức, đến hai trận chung kết Copa America liên tiếp vào các năm 2015, 2016, Argentina của Messi đều cay đắng thua Chile trên chấm 11m. M10 từng ấm ức tuyên bố từ giã đội tuyển dù mới chỉ 29 tuổi sau giải đấu năm 2016, nhưng lại rút lại ý định vì World Cup 2018.

Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó ở nước Nga, ai cũng đã biết: Argentina thua Pháp 3-4 ở vòng 16 đội và Messi lại phải gạt nước mắt ra về. Ai cũng nghĩ rằng đó đã là giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, nhưng siêu sao này vẫn "cố" nốt Copa America 2019, giải đấu được coi như cơ hội duy nhất còn lại để anh có một danh hiệu lớn cùng đội tuyển, khi đã bước vào tuổi 32.

Việc đại kình địch Ronaldo liên tiếp giành 2 chức vô địch cùng ĐT Bồ Đào Nha, là EURO 2016 và Nations League 2019, càng thôi thúc quyết tâm của Messi. Nhưng bi kịch của anh là ở chỗ, càng "cố đấm ăn xôi", anh càng trượt dài trong vô vọng. 

Argentina không cần đến Messi nữa, khi anh đang trở thành gánh nặng của cả đội

Ở Copa America 2019, Argentina được đánh giá cao, thậm chí hơn cả chủ nhà Brazil vốn đã mất đi Neymar vì chấn thương. Nhưng sau khi vượt qua vòng bảng một cách may mắn, Argentina chỉ gây ấn tượng khi hạ Venezuela yếu hơn mọi mặt, trước khi gục ngã bởi một Brazil quá thực dụng và sắc sảo. Trong cả 3 trận quyết định đó, Messi đều vật vờ trên sân và không có đóng góp nào.

Đến đây, có lẽ nhiều CĐV Argentina đã muốn tạm biệt Messi ngay lập tức. Không những không giúp đội tuyển thăng hoa được như trong màu áo Barca, Messi còn là gánh nặng của cả đội. Argentina mỗi khi tấn công, không đưa bóng qua chân Messi không được vì tầm ảnh hưởng lớn của M10. Nhưng càng như thế, họ lại càng bế tắc bởi phong độ thảm hại của siêu sao này.

World Cup 2022 sẽ diễn ra sau đây 3 năm. Khi đó Messi đã 35 tuổi. Mấy ai tin rằng Argentina đủ sức để cạnh tranh ngôi vô địch với một "ông già" như thế? Vậy thì tại sao Messi không tự giải thoát cho anh và cho chính ĐT Argetina bằng một quyết định từ giã? Bởi suy cho cùng, Messi không phải "thánh" và cũng không thể chiến thắng được số phận nghiệt ngã, vốn đã không cho anh có cơ hội mỉm cười trên tuyển.

Argentina luôn là tập thể sở hữu nhiều tài năng nhất thế giới. Họ cần một sức bật khác chứ không thể mãi vật vờ cùng Messi như lúc này. Bởi những Lo Celso, Icardi hay Dybala thật sự cần thêm nhiều đất diễn để được là chính mình, thay vì chịu cảnh bị "đè nén" bởi đàn anh mang áo số 10 như những gì đã xảy ra.