"Messi của Iran" tuyên bố giải nghệ ở tuổi 23 vì những lời lăng mạ

ANTD.VN -Tiền đạo của đội tuyển Iran, Sarda Azmoun đã tuyên bố giải nghệ, không tham gia bất kì giải đấu quốc tế nào nữa, do mẹ anh đã lâm bệnh nặng vì những lời lăng mạ nặng nề mà anh nhận được.

"Messi của Iran" Sarda Azmoun tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia 

Sarda Azmoun – được mệnh danh là Messi của Iran – đã có nhiều thành tích nổi trội trong sự nghiệp của mình, ghi được 23 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia trong 33 trận, trước khi tham gia World Cup.

Dù mới 23 tuổi, Sarda Azmoun đã được huấn luyện viên Carlos Queiroz tin tưởng sử dụng trong 3 trận vòng bảng gặp Ma rốc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại kì World Cup lần này. Nhưng trong mùa giải lần này Azmoun đã chơi không thật sự nổi bật để giành được tấm vé giúp Iran đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Chia sẻ về quyết định chia tay đội tuyển quốc gia, Sarda Azmoun cho biết anh vô cùng “đau khổ”, nhưng những lời lăng mạ mà anh nhận được từ người hâm mộ đã khiến mẹ anh lâm bệnh nặng.

“Mẹ tôi đang dần phục hồi sau thời gian ốm nặng, điều đó làm tôi rất mừng. Nhưng vì những lời chỉ trích nặng nề từ một vài người đối với tôi và đồng đội tôi, bệnh tình của bà ấy lại có dấu hiệu trở nặng hơn. Điều này đã đặt tôi vào một lựa chọn khó khăn, và tôi đã chọn mẹ mình”.

Sarda Azmoun lần đầu đứng trong đội tuyển quốc gia năm 19 tuổi. Anh được đánh giá cao, đứng thứ 5 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại Iran và được so sánh với huyền thoại bóng đá Iran Ali Daei, người ghi tổng cộng 109 bàn thắng trong 149 lần ra sân trong các giải đấu quốc tế.