Man City "ngã ngựa", Chelsea hết hy vọng lọt vào tốp 4

ANTĐ - Loạt trận ngày thứ Bảy (5-12) của Premier League đã diễn ra với hàng loạt bất ngờ. Trong lúc Man City và Chelsea cùng trải qua thất bại, M.U cũng chỉ có vỏn vẹn 1 điểm tại Old Trafford.

Man City là đội “mở hàng xui xẻo” cho ngày thi đấu đáng thất vọng của các đội bóng lớn. Gã nhà giàu của Manchester nhanh chóng để thủng lưới 2 lần chỉ sau 15 phút đầu tiên của trận đấu trên sân Britannia. Marko Arnautovic là người ghi cả 2 bàn cho Stoke City, cũng là kết quả cuối cùng (2-0) nghiêng về đội chủ nhà.

Man City thua 2 trong 3 trận gần đây và bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng

Ở trận đấu này, Man City thiếu vắng hàng loạt trụ cột trải đều trên 3 tuyến như đội trưởng Vincent Kompany, tiền vệ Yaya Toure và tiền đạo Sergio Aguero đều vì lý do chấn thương. Đây là lý do giải thích cho màn trình diễn nghèo nàn của các học trò HLV Manuel Pellegrini, bất chấp Man Xanh vẫn có bộ ba mới tuyển mộ hồi mùa hè: Raheem Sterling, Kevin De Bruyne và Nicolas Otamendi.

Thất bại 0-2 tại Britannia khiến Man City bị mất ngôi đầu bảng vào tay “hiện tượng” Leicester City, đội dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trên sân của Swansea City. Tiền đạo Jamie Vardy thất bại trong mục tiêu nối dài kỷ lục ghi bàn ở trận thứ 12 liên tiếp tại Premier League, nhưng hat-trick của Riyad Mahrez là đủ giúp thầy trò HLV Claudio Ranieri trở lại dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Riyad Mahrez lập hat-trick bàn thắng đưa Leicester City trở lại ngôi đầu

Leicester City kiếm được 32 điểm từ 15 vòng đấu, nhiều hơn 2 điểm so với đội đứng thứ 2 là Arsenal - CLB vượt qua cuộc khủng hoảng chấn thương đánh bại Sunderland 2-1.

Dự báo về “cơn địa chấn” ở Old Trafford đã không trở thành sự thật, khi West Ham không thể trở thành đội thứ 3 trong lịch sử đánh bại M.U. Tuy nhiên, kết quả hòa 0-0 ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” là một thành công với đại diện của London.

Trận hòa không bàn thắng với West Ham khiến áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Louis van Gaal. M.U trước đó vừa bị Leicester City thủ hòa 1-1 và họ đang có xu hướng bị trôi dần khỏi tốp 4. Một lần nữa Quỷ đỏ vật lộn với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng khi các cầu thủ đảm nhận vai trò tổ chức hầu như không có pha “làm bóng” nào đáng chú ý.

M.U bế tắc trong khâu tìm kiếm bài thắng

Ở trận đấu muộn, Chelsea trải qua một “cú sốc” khác sau khi bị tí hon AFC Bournemouth đánh bại với tỷ số 1-0 ngay tại Stamford Bridge. Cũng giống như trận hòa 0-0 với Tottenham hồi tuần trước, The Blues chơi khá nhịp nhàng và chắc chắn. Dù vậy, kể cả thời điểm tung Diego Costa vào sân trong hiệp 2, nhà ĐKVĐ Premier League không thể tìm đến mành lưới đối phương.

Trong khi đó, AFC Bournemouth tận dụng thành công cơ hội ít ỏi vào cuối trận để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ tình huống đá phạt góc. Đó là thất bại thứ 8 của Chelsea tại Premier League kể từ đầu mùa giải. Thất bại trước đội bóng mới giành quyền thăng hạng khiến đoàn quân của Jose Mourinho chỉ còn nhiều hơn 3 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.  

Chelsea thất bại ngay trên sân nhà, trận thua thứ 8 của họ ở Premier League mùa này

Phát biểu sau trận đấu, Mourinho quả quyết Chelsea không thể xuống hạng, nhưng thừa nhận hy vọng cán đích ở tốp 4 mùa giải năm nay coi như đã kết thúc, đồng nghĩa với việc họ không được dự Champions League mùa tới (ngoại trừ trở thành nhà vô địch châu Âu ở mùa giải năm nay). The Blues đã có không ít cơ hội khi các kình địch như Man City, Arsenal, M.U liên tục mất điểm những tuần gần đây, nhưng họ dường như không thể hồi sinh sau màn khởi đầu tệ hại.