Man City lại thắng và lên đầu bảng: Kịch hay sắp khép lại!

ANTD.VN - Khoảnh khắc lóe sáng của đội trưởng Vincent Kompany, với cú "nã đại bác" không thể cản phá, đã giúp Man City có chiến thắng quý giá 1-0 trước Leicester City, qua đó lại vượt mặt Liverpool để trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau vòng đấu áp chót.

Man City buộc phải thắng để đòi lại ngôi đầu từ Liverpool, nên không ngạc nhiên khi họ dồn ép đội khách Leicester City ngay từ thời điểm khai cuộc. Chỉ có điều, phần vì Leicester phòng ngự rất chủ động, phần vì các chân sút đội chủ nhà tỏ ra vô duyên, nên sau 45 phút đầu tiên trên sân Etihad, không có bàn thắng nào được ghi.

Leicester (xanh) khiến Man City gặp nhiều khó khăn

Ở trận này, các học trò của HLV Pep Guardiola kiểm soát bóng đến 61% và tung ra tổng cộng 15 cú sút, so với 4 của Leicester. Chừng đó là đủ thấy Man Xanh áp đảo các vị khách như thế nào. Tuy nhiên, những cơ hội của các cầu thủ tấn công tốt nhất như Aguero, Sterling, Silva hay Sane đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong bế tắc, rất may là Man City vẫn còn đó một cầu thủ lớn, có khả năng định đoạt trận đấu. Không ai khác, là đội trưởng Vincent Kompany. Phút 70, trong một pha dâng cao tấn công, trung vệ người Bỉ đã thực hiện cú "nã đại bác" cực kỳ uy lực từ cự ly khoảng hơn 25m, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho Schmeichel cơ hội cản phá nào. 1-0 cho Man City và sân Etihad như vỡ òa.

Khoảnh khắc lóe sáng của Kompany

Bàn thắng đó không chỉ đẹp mắt, mà còn mang ý nghĩa to lớn, khi giúp Man Xanh có 3 điểm quý hơn vàng, để trở lại ngôi đầu bảng trong cuộc đua nghẹt thở với Liverpool. Lúc này, sau 37 vòng, Man City có 95 điểm, hơn Liverpool 1 điểm.

Kompany vẫn cho thấy giá trị của một trung vệ hàng đầu

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh năm nay sẽ chỉ được xác định ở vòng cuối cùng (38), khi Liverpool được chơi trên sân nhà tiếp Wolves, còn Man City làm khách ở Brighton, đội vừa thở phào nhẹ nhõm khi trụ hạng thành công. Các trận đấu này đều diễn ra lúc 21h ngày Chủ nhật 12-5 tới.

Cuộc đua nghẹt thở rồi cũng đến hồi kết, và chỉ đáng tiếc cho Liverpool vì họ không thể tự quyết định số phận của mình, sau cả một mùa giải đầy thăng hoa.

Bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh sau vòng 37