Man City 4-3 Tottenham: Son Heung-min và VAR hủy diệt Man Xanh

ANTD.VN - Ngôi sao số 1 châu Á hiện tại Son Heung-min chói sáng với một cú đúp, góp phần tống tiễn Man City khỏi Champions League, dù đội chủ sân Etihad giành chiến thắng 4-3 trong trận tứ kết lượt về vào rạng sáng nay 18-4-2019.

Ngay cả những biên kịch tài ba nhất của Hollywood cũng khó có thể tưởng tượng ra một kịch bản điên rồ và nghẹt thở đến thế, như trận tứ kết lượt về giữa Man City và Tottenham.

Đội khách tràn đầy tự tin hành quân đến sân Etihad với vốn liếng là trận thắng 1-0 trên sân nhà cách đây 1 tuần, bất chấp việc không có sự phục vụ của đội trưởng Harry Kane. Và khi các CĐV hai đội còn chưa kịp xác định xem 22 cầu thủ nào ở trên sân, thì các bàn thắng đã liên tiếp đến.

Sterling đưa Man Xanh dẫn trước từ rất sớm

Ngay phút thứ 4, Man City đã khởi đầu đầy hứng khởi khi Raheem Sterling cứa lòng chuẩn xác, giúp đội nhà dẫn 1-0. Tỉ số sau hai lượt trận lúc này đã là 1-1, nhưng nó chẳng hề khiến Tottenham sợ hãi.

Chỉ đúng 6 phút sau đó, ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min khiến các khán đài Etihad như câm lặng, với một cú đúp chóng vánh, đưa Spurs dẫn ngược 2-1. Tất cả đều bắt nguồn từ những sai lầm của hàng thủ Man Xanh.

Son Heung-min rực sáng trước Man City

Đầu tiên, phút thứ 7, trung vệ Aymeric Laporte phá bóng cẩu thả sau đường chọc khe của Dele Alli, khiến Son có cơ hội thuận lợi để sút tung lưới Ederson. Rất nhanh chóng, phút thứ 10, lại là Laporte để mất bóng ở giữa sân, để Christian Eriksen chọc khe thuận lợi cho Son Heung-min lập cú đúp cho riêng mình. 2-1 cho Tottenham, quá nhanh và quá nguy hiểm!

Ngôi sao người Hàn Quốc là các mộng của Man Xanh khi ghi 3 bàn ở 2 trận gần nhất vào lưới đối thủ

Nhưng màn rượt đuổi dồn dập chưa kết thúc. Chỉ đúng 1 phút sau đó, Bernardo Silva lại thắp hy vọng cho Man City với pha dứt điểm chạm chân hậu vệ Danny Rose đổi hướng, làm bó tay Hugo Lloris. Phút 21, Raheem Sterling cũng hoàn tất cú đúp của mình, bằng pha dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-2 cho Man City. Chỉ trong 21 phút, đã có 5 bàn được ghi tại Etihad!

Sau tình huống đó, hai đội tiếp tục chơi giằng co với thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn. Nhưng phải đến phút 59, bàn thắng mới tiếp tục xuất hiện. Lần này là Kun Aguero với cú "nã đại bác" trong vòng cấm không cho Lloris cơ hội cản phá nào.

Man City đã ở rất gần chiến thắng...

Tỉ số lúc này đã là 4-2 cho Man City (chung cuộc 4-3 sau hai lượt) và nếu nó được giữ nguyên đến hết trận, thầy trò Pep Guardiola sẽ giành quyền vào bán kết.

Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Tottenham, trong tư thế không còn gì để mất, đã tràn lên mạnh mẽ. Phút 73, từ một tình huống phạt góc, Fernando Llorente bật lên và đưa được bóng vào lưới Man City, rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4.

... nhưng đành cúi đầu bởi tình huống này

Tuy nhiên, đội chủ nhà phản ứng dữ dội vì cho rằng Llorente đã dùng tay chơi bóng. Điều đó khiến trọng tài Cuneyt Cakir buộc phải sử dụng VAR để đưa ra phán quyết cuối cùng. Vô cùng hồi hộp, vì đó là tình xuống quyết định vận mệnh trận đấu.

VAR không cho Man Xanh nuôi mộng bá chủ

Sau khoảng 3 phút, ông Cakir khiến CĐV Man Xanh tan nát cõi lòng, khi xác nhận Llorente hợp lệ trong tình huống ghi bàn. Bóng dường như đã chạm đùi của tiền đạo này thay vì tay trước khi bay vào lưới. Nhưng dù chạm vào đâu, bàn thắng vẫn được công nhận và nó khiến Tottenham như vỡ òa.

Tottenham vào bán kết đầy quả cảm

Khoảng thời gian còn lại là không đủ cho những nỗ lực cuối cùng của Man City. Thắng trận 4-3 (hòa 4-4 sau hai lượt), Pep Guardiola và các học trò vẫn bị loại cay đắng bởi 3 bàn thắng mà Tottenham ghi được trên sân khách. Một chiến thắng nghẹt thở nhưng xứng đáng cho những nỗ lực của Pochettino và đội quân của ông.

Ở bán kết, Tottenham sẽ gặp Ajax Amsterdam, đội đã loại Juventus một ngày trước đó.