Lượt đi bán kết UEFA Cup: Giấc mơ “ăn tư”

(ANTĐ) - Đạt tới 4 danh hiệu một mùa giải là giấc mơ hoàn hảo của mọi đội bóng. Và trước ngưỡng cửa vòng bán kết đêm nay, cả Bayern Munich lẫn Rangers đều đang có cơ hội biến tham vọng tột cùng đó thành hiện thực. Nhưng họ cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng trong khi lại rất cần chiến thắng ở lượt đi trên sân nhà.

Lượt đi bán kết UEFA Cup: Giấc mơ “ăn tư”

(ANTĐ) - Đạt tới 4 danh hiệu một mùa giải là giấc mơ hoàn hảo của mọi đội bóng. Và trước ngưỡng cửa vòng bán kết đêm nay, cả Bayern Munich lẫn Rangers đều đang có cơ hội biến tham vọng tột cùng đó thành hiện thực. Nhưng họ cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng trong khi lại rất cần chiến thắng ở lượt đi trên sân nhà.

Mất suất dự Champions League quen thuộc, Bayern Munich đang biến mùa giải tưởng chừng đầy thất vọng này thành một mùa gặt hái danh hiệu để có cuộc chia tay ý nghĩa nhất với HLV Ottmar Hitzfeld và thủ môn Oliver Kahn.

Họ đã có 2 chiếc cúp quốc nội. Đĩa bạc Bundesliga cũng nhiều khả năng chính thức thuộc về Hùm Xám cuối tuần này khi họ bỏ xa tốp dưới tới 10 điểm. Chỉ cần chinh phục được nốt danh hiệu UEFA Cup, bộ sưu tập sẽ hoàn hảo.

Tuy nhiên, đây cũng là mặt trận khó khăn nhất. Dù luôn được xem là ứng cử viên số 1, Bayern Munich lại khá trầy trật trước những đối thủ dưới tầm. Điển hình là ở vòng tứ kết, họ suýt thua 10 cầu thủ Getafe nếu không có cú đúp của Luca Toni trong những phút cuối hiệp phụ thứ 2.

UEFA Cup sẽ hoàn tất bộ sưu tập hoàn hảo của Bayern Munich mùa này?
UEFA Cup sẽ hoàn tất bộ sưu tập hoàn hảo
của Bayern Munich mùa này?

Đêm nay, sân Allianz sẽ không có Toni, “máy ghi bàn” mùa này của họ phải ngồi trên khán đài bởi án treo giò 1 trận (đã nhận tới 5 thẻ vàng). Đây là sự vắng mặt đầy đáng tiếc nếu nhớ lại rằng Toni đang có mạch ngoạn mục với 4 cú đúp trong 4 trận liên tiếp gần đây và dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” UEFA Cup mùa này với 10 bàn thắng.

Không những thiếu Toni, chân sút Miroslav Klose cũng bị chấn thương. Nhiều khả năng HLV Hitzfeld phải tung ra hàng công gồm tuyển thủ Đức Lukas Podolski và cái tên lạ lẫm Jan Schlaudraff, người mới đá vẻn vẹn 6 trận mùa này.

Đối thủ của Bayern Munich, Zenit St Petersburg là đội bóng duy nhất ở vòng bán kết năm nay chưa từng có danh hiệu châu Âu nào. Tuy nhiên, nhà vô địch Nga đang là một cái tên đáng gờm dưới sự dẫn dắt của HLV người Hà Lan Dick Advocaat. 

Ở tứ kết, Zenit đã thắng oanh liệt một đội bóng Đức là Bayer Leverkusen ngay trên sân khách với tỷ số đậm đà 4-1. Zenit cũng sở hữu chân sút đáng gờm Pavel Pogrebnyak, người đã có 8 bàn ở UEFA Cup. Nhưng phong độ hiện tại của Zenit không được tốt. Sau 6 vòng đầu ở mùa giải mới bóng đá Nga, họ mới được 7 điểm và xếp thứ 10.

Ở cặp đấu còn lại, Rangers và Fiorentina sẽ tái hiện trận chung kết UEFA Cup năm 1961 (năm đó, đại diện Serie A thắng chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận). Người Scotland đang khao khát đòi món nợ cũ.

Cũng như Munich, Rangers có cơ hội “ăn tư” lịch sử. Họ đã vô địch League Cup, lọt vào trận chung kết Cúp Scotland với đối thủ chỉ là Queen of the South bé nhỏ. ở giải Ngoại hạng Scotland, Rangers đang kém kình địch Celtic 2 điểm nhưng còn tới 3 trận chưa đá.

Song điều này cũng khiến họ đối mặt với một lịch thi đấu khủng khiếp phía trước với 9 trận trong 24 ngày. Trong khi đó, lực lượng lại tổn thất nặng nề với đội trưởng Barry Ferguson và tiền vệ Kevin Thomson bị treo giò đêm nay, còn thủ môn Allan McGregor gia nhập danh sách chấn thương vốn đã dài dằng dặc.

Ngược lại, bên phía Fiorentina chỉ thiếu hậu vệ người CH Czech Tomas Ujfalusi vì đau bắp chân. “Viola” cũng đang ở trong tình trạng “thân này ví xẻ làm đôi được” khi tranh giành suất dự Champions League mùa sau ở Serie A.

Minh Minh