Lukaku tịt ngòi quá lâu, M.U cũng "đuối" theo

ANTD.VN - Bom tấn Romelu Lukaku đã trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn cho M.U, và điều đó khiến Quỷ đỏ cũng bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải.

Lukaku đã có khởi đầu ấn tượng với 7 bàn thắng sau 10 trận ở Premier League. Thời điểm đó, anh được cho là bản hợp đồng đáng giá đến từng xu, giúp M.U giải quyết khâu ghi bàn đều đặn, vốn là điểm yếu của họ ở nhiều mùa trước.

Thế nhưng, khi mà mùa giải đi qua được hơn 2 tháng, ngôi sao người Bỉ bỗng dưng tịt ngòi một cách khó hiểu. Cụ thể, đã 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Lukaku hoàn toàn im tiếng trong những trận đấu của Quỷ đỏ.

Lukaku đang đánh mất bản năng ghi bàn một cách khó hiểu

"Thành tích" ấy góp phần không nhỏ khiến cho đội bóng của HLV Mourinho đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc cạnh tranh với Man City trên bảng xếp hạng. Đáng nói, khi bắt đầu vòng 8 cách đây 3 tuần, giải Ngoại hạng Anh còn đang chứng kiến cuộc đua song mã giữa Man City và M.U (cùng 19 điểm). Nhưng bây giờ, khoảng cách đã là 8 điểm.

Cho đến nay, người ta vẫn đang đi tìm câu trả lời cho lập luận: "Lukaku có phải cầu thủ của những trận đấu lớn?". Quả thật, trong 7 bàn thắng sau 10 trận trước đó, tiền đạo người Bỉ hầu hết chỉ ghi vào lưới những đội trung bình hoặc yếu. Khi gặp phải những đội ngang hoặc trên cơ, anh bỗng hiền lành lạ kỳ và mất dạng trên sân.

M.U có chiến thắng 1-0 trước Tottenham ở vòng 10, nhưng đó là một trận mà Lukaku không ghi bàn. Hơn nữa, Spurs lúc đó đã mất đi 1 nửa sức mạnh vì vắng chân sút chủ lực Harry Kane. Nhưng khi gặp Chelsea, sự thật đã được phơi bày.

Chelsea không chơi hoàn toàn lấn lướt so với M.U, nhưng họ có sự khác biệt, chính là ngôi sao biết tỏa sáng để quyết định trận đấu. Đó là Morata. Còn M.U thì không. Cả trận, Lukaku vật vờ như một cái bóng và ngay cả một cầu thủ trẻ là Rashford còn năng nổ, tạo được nhiều ấn tượng hơn anh.

Ibra thì chưa trở lại, Pogba vẫn chấn thương và Lukaku thì liên tục gây thất vọng. HLV Mourinho có lẽ đang cảm thấy bất an hơn lúc nào hết, trong bối cảnh M.U càng ngày càng bị Man City bỏ lại phía sau. Có lẽ nhiều CĐV Quỷ đỏ sẽ chờ trận derby Manchester vào ngày 10-12 để đặt hy vọng. Nhưng nếu như chơi thế này, chỉ sợ từ nay đến lúc đó, khoảng cách 8 điểm kia càng bị đào sâu thêm, và HLV Mourinho có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.