Lukaku, Matic chói sáng, M.U ngược dòng không tưởng trước Crystal Palace

ANTD.VN - M.U bị đội chủ nhà Crystal Palace dẫn trước 2 bàn, nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của Smalling, Lukaku và đặc biệt là siêu phẩm phút bù giờ của Matic đã giúp thầy trò HLV Mourinho có cuộc ngược dòng 3-2 ngoạn mục ở vòng 29 Premier League, diễn ra rạng sáng nay (6-3).

Nằm ở nhóm cầm đèn đỏ, nhưng Crystal Palace đã cho thấy khí thế hừng hực ngay từ khi nhập cuộc, khiến đội khách M.U gặp rất nhiều khó khăn. Ngay phút 11, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số khi "thần đồng" một thời Andros Townsend cứa lòng chân trái, bóng chạm vào trung vệ Lindelof đổi hướng làm bó tay thủ thành De Gea.

Townsend mở tỉ số cho Palace

M.U sau đó cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng càng đá, họ càng khiến CĐV nhà thêm sốt ruột vì sự bế tắc. Hai ngôi sao được chờ đợi là Sanchez và Pogba mờ nhạt và không có đóng góp gì nhiều trong lối chơi của Quỷ đỏ. 

Bước vào hiệp 2, Crystal Palace một lần nữa khiến M.U nhận hậu quả khi Patrick van Aanholt thoải mái dẫn bóng bên cánh trái hạ gục De Gea lần thứ hai. Đây là một tình huống mà đội chủ nhà đã đá phạt nhanh tinh quái, còn hàng thủ đội khách lại hớ hênh không kịp phản ứng.

Matic lập siêu phẩm hiếm hoi trong sự nghiệp

Đến đây, nhìn vào tỉ số và những gì diễn ra trên sân, nhiều người nghĩ đội bóng của HLV Mourinho sẽ trắng tay ra về. Nhưng không, điều thần kỳ đã xảy ra.

Phút 55, Chris Smalling nhen nhóm hy vọng cho đội khách bằng cú đánh đầu chuẩn xác rút ngắn cách biệt còn 1-2. Phút 76, sau hàng loạt tình huống hãm thành nguy hiểm, Lukaku thực hiện một loạt động tác giả trước khi dứt điểm lọt qua rừng chân của đội chủ nhà, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát cùng tỉ số 2-2.

Có lợi thế về tâm lý, M.U tấn công như vũ bão trong quãng thời gian còn lại. Và tới phút 90+1, Nemanja Matic khiến CĐV đội chủ nhà trên sân Selhurst Park chết lặng với một siêu phẩm sút xa ngoài vòng cấm, mang lại chiến thắng 3-2 đầy ngoạn mục cho M.U. 

M.U ăn mừng chiến thắng quý giá trên sân khách

Chiến thắng quý giá này giúp đội bóng của HLV Mourinho có 62 điểm sau 29 vòng, lấy lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool (60 điểm). Khoảng cách giữa M.U và đội đầu bảng Man City lúc này đang là 16 điểm và giải Ngoại hạng Anh năm nay chỉ còn 9 vòng.