Lời nói chạm tự ái giúp cầu thủ M.U bừng tỉnh của HLV Mourinho

ANTD.VN - Trong giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, khi M.U đang thua 0-2 trước Man City, HLV Mourinho đã nói một câu sâu cay khiến cầu thủ đội khách bị chạm tự ái và chơi khác hẳn trong hiệp 2.

Ở trận đấu trên sân Etihad tối qua, Man City chỉ cần giành chiến thắng trước M.U là sẽ vô địch Ngoại hạng Anh sớm 5 vòng đấu. Họ đã ở rất gần điều này khi dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 cùng một thế trận hơn hẳn.

Tuy nhiên, kịch bản trận đấu thay đổi chóng mặt ở 45 phút còn lại. Đội bóng của HLV Mourinho chỉ cần hơn 20 phút để thực hiện màn lội ngược dòng không tưởng, ghi liên tiếp 3 bàn do công của Pogba và Smaliing để giành thắng lợi chung cuộc 3-2.

Smalling ghi bàn quyết định cho M.U

Vẫn biết với khoảng cách 13 điểm hiện tại, Man City trước sau cũng đăng quang, nhưng chiến thắng này khiến thầy trò HLV Mourinho vô cùng hả hê. Họ đã tránh được một thực tế đau lòng là phải chứng kiến đối thủ đáng ghét cùng thành phố nâng cúp vô địch ngay trước mắt.

Sau trận, trung vệ Smalling, người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Quỷ đỏ hé lộ những gì đã xảy ra trong quãng nghỉ giữa hai hiệp, khiến đội khách hoàn toàn lột xác.

"Chúng tôi tự trách bản thân rất nhiều. Ông ấy (HLV Mourinho) không nói nhiều vì ai cũng biết toàn đội đã chơi tệ thế nào. Ông ấy chỉ nhấn mạnh rằng nếu Man City vô địch, chúng tôi sẽ chẳng khác nào những gã hề đứng nhìn cả. Đó là điều khó chấp nhận. Chúng tôi buộc phải trỗi dậy và như các bạn đã thấy, M.U xứng đáng với chiến thắng này", Smalling nói.