Loạn “nhà tiên tri” ăn theo World Cup

ANTĐ - Việc chú bạch tuộc Paul dự đoán đúng 8/8 trận World Cup 2010 khiến cả thế giới trầm trồ. 4 năm sau, xuất hiện cả tá “nhà tiên tri”, từ nhà toán học, chiêm tinh học cho đến… thầy mo cũng không nằm ngoài sự kiện lớn nhất hành tinh.

Sự kiện bạch tuộc Paul dự đoán đúng 4/6 trận EURO 2008 và 8/8 trận World Cup 2010 đã gợi cảm hứng cho trào lưu dùng vật nuôi dự đoán kết quả. Tại EURO 2012 lần lượt nổi lên các “nhà tiên tri” là voi, vẹt, chuột, lợn… Có điều, việc đoán sai nhiều hơn đúng khiến các “nhà tiên tri” này mau chóng chìm vào quên lãng. Trước thềm World Cup 2014, “phong trào” dự đoán kết quả trận đấu, đội vô địch lại được hâm nóng. Chỉ khác, xu hướng chọn các vật nuôi làm nhà tiên tri có vẻ đã lỗi thời. Thay vào đó là sự xuất hiện của những nhà toán học, vật lý học, chiêm tinh học và cả… thầy mo.

“Mở hàng” cho những tiên tri World Cup năm nay là nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học Stephen Hawking. Theo nghiên cứu vừa được công bố của ông Hawking, đội tuyển Anh quê hương ông sẽ đoạt chức vô địch. Công thức chiến thắng của Giáo sư Hawking dựa trên một loạt tính toán xác suất từ các yếu tố như khí hậu, độ cao, giờ thi đấu, cách chạy đà, yếu tố trọng tài cho đến cả việc khuyên cầu thủ Anh… để tóc vàng hoặc đầu hói, vì tỷ lệ sút thành công của những người này là 84%, lớn hơn con số 69% của những người có mái tóc sẫm màu (?!). 

Một “tiên tri” người Anh khác là Rachel Riley đã tốt nghiệp Đại học danh tiếng Oxford thì lại “chắc như đinh đóng cột” rằng tuyển Chile mới là đội có ưu thế vô địch lớn nhất ở World Cup năm nay. Phát biểu trên của “nhà tiên tri” có biệt danh “người đẹp toán học” này dựa trên các phép tính về phong độ thi đấu vòng sơ loại, tỷ lệ ghi bàn của các đội từng lên ngôi vô địch World Cup. Sau khi thực hiện tất cả phép toán thì Chile đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch với tỷ lệ cược 40/1 (đặt 1 ăn 40). “Chile bị coi như đội bóng lót đường, tuy nhiên với những tính toán của tôi, đội này lại có cơ hội vô địch lớn nhất. Còn những đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Đức, Ý hay Pháp có thể sẽ phải trắng tay ở World Cup này”, Sportmail dẫn lời “người đẹp toán học”. 

Cũng với những tính toán mang tính khoa học, mới đây, Tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs đã sử dụng dữ liệu tất cả các trận đấu trước đây trong lịch sử từ năm 1960. Chỉ khác với 2 “nhà tiên tri” trên, kết quả cho là Brazil, với tỷ lệ vô địch 48,5%, cao gấp 5 lần nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha (9,8 %). 

Trái ngược với những tính toán rắc rối trên, một thầy mo người Ghana có tên Obrempong Kwabena Agyei đã dựa trên điềm báo tâm linh. Theo lời “nhà tiên tri” này, ông đã nhìn thấy một điềm lành về một thiên thần cầm một ngọn giáo ánh sáng bay vòng quanh “Những ngôi sao đen” (biệt danh của tuyển Ghana) và khẳng định chắc nịch rằng đội bóng quê hương ông ta sẽ vào bán kết và đoạt HCĐ – thành tích chưa từng có với Ghana tại World Cup.

Trong khi đó, nhiều đội bóng lại có niềm tin vào những con số. Những CĐV của tuyển Uruguay đang trào dâng niềm tin mãnh liệt vào chức vô địch năm nay bởi con số kỳ diệu 3964. Tuyển Brazil vô địch các năm 1970 và 1994, cộng số năm 2 kỳ World Cup này lại sẽ ra con số 3964. Tương tự, Argentina lên đỉnh thế giới năm 1978 và 1986 (cộng lại là 3964) và tuyển Đức cũng từng vô địch địch thế giới các năm 1974 và 1990. Uruguay từng vô địch World Cup năm 1950 và World Cup năm nay – 2014, cộng lại trùng khớp với con số 3964. Gần giống với cách tính này, nhưng đội “được chọn” cho chức vô địch World Cup 2014 là Đức. Cơ sở niềm tin dựa vào quy luật đội vô địch theo chu kỳ 24 năm. Italy vô địch các năm 1982 và 2006, Brazil vô địch 1970 và 24 năm sau họ lại đăng quang. World 1990, lịch sử gọi tên Đức và nay, sau 24 năm, liệu họ có phải đội được chọn?