Lo bị chơi xấu

ANTĐ - Mỗi khi làm khách trên đất Malaysia luôn tiềm ẩn mối lo cho đội tuyển.

Còn nhớ hồi đầu tháng 4 vừa qua, CLB Hà Nội T&T khi sang Malaysia đá trận lượt về vòng bảng AFC Cup 2014 gặp CLB Selangor của chủ nhà đã bị đối xử tệ bạc. Theo lời kể của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, họ được bố trí ở khách sạn giá rẻ, ẩm mốc, không có wifi, tivi không xem được. Đặc biệt hệ thống điều hòa khách sạn đặt chế độ tự động chuyển về 16 độ C khi về đêm khiến nhiều cầu thủ bị cảm lạnh.

Chưa hết, do là nước có 62% dân số theo đạo Hồi nên các món ăn ở khách sạn này không hợp khẩu vị, trong khi những đồ khô làm từ thịt lợn được các cầu thủ mang từ quê nhà sang lại bị cấm dùng. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng buộc phải dùng món ăn mà đội bạn cung cấp. Hệ quả là già nửa đội hình bị tiêu chảy và phải nhập viện cấp cứu ngay khi trận đấu kết thúc (Hà Nội T&T thua 1-3). Nhìn vào cách mà một đội bóng Malaysia đối xử với đại diện của Việt Nam tại sân chơi AFC Cup, rõ ràng thầy trò HLV Miura có lý do để lo lắng.

Theo thông báo từ phía Malaysia, tuyển Việt Nam khi sang đây đá trận bán kết lượt đi AFF Cup sẽ được bố trí ở khách sạn 5 sao - Petaling Jaya Hilton. Cơ sở vật chất nơi đóng quân coi như ổn thỏa nhưng không loại trừ khả năng ĐT Việt Nam sẽ phải “nhập gia tùy tục” với các món ăn Hồi giáo, vốn không hợp khẩu vị.

Phía VFF sẽ đề nghị đầu bếp khách sạn Hilton phục vụ các món hợp khẩu vị cầu thủ Việt và hy vọng sự can thiệp này được chấp thuận. Nếu như chuyện ăn uống còn chờ “hồi sau sẽ rõ” thì chuyện di chuyển, tập luyện của đội đã bị làm khó trước giờ lên đường. Cụ thể, trận bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia sẽ diễn ra trên sân Shah Alam, cách nơi đóng quân của tuyển Việt Nam gần 50km. Oái oăm hơn là tới sát ngày lên đường, tuyển Việt Nam vẫn chưa biết mình được bố trí tập luyện ở sân nào. “Nếu được bố trí sân tập gần khách sạn là tốt nhất. Chỉ sợ đội bạn bố trí cho tập ở gần sân Shah Alam hay thậm chí xa hơn. Nếu phải di chuyển  100km cả đi lẫn về ở mỗi buổi tập, liên tục trong 3 ngày thì thể lực toàn đội sẽ bị ảnh hưởng rất lớn”, một thành viên đội tuyển lo lắng.

Việc phải thi đấu trên sân Shah Alam có sức chứa 80.000 chỗ ngồi cũng khiến thầy trò HLV Miura lo lắng. Bởi ngoài sức ép từ trên khán đài, thì những chiêu trò của CĐV Malaysia nhắm vào cầu thủ Việt Nam cũng rất dễ xảy ra. 4 năm trước, cũng trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 tổ chức tại Malaysia, hàng trăm CĐV chủ nhà đã dùng đèn laser chiếu liên tục vào mắt thủ môn Tấn Trường. Kết quả tuyển Việt Nam thua 0-2, sau đó đá lượt về trên sân Mỹ Đình hòa 0-0 và bị loại. Trận chung kết AFF Cup năm đó giữa Malaysia và Indonesia cũng suýt vỡ, vì cầu thủ đội khách phản ứng sau khi bị CĐV chủ nhà Malaysia chiếu laser vào mặt.