Liverpool và con số đầy ám ảnh trước trận chung kết C1 với Real

ANTD.VN - Liverpool gặp Real Madrid được coi là trận chung kết đáng chờ đợi nhất của Champions League mùa này. Ở đó, có rất nhiều "chướng ngại" dành cho Lữ đoàn đỏ, không chỉ từ đội bóng Hoàng gia mà còn từ chính... HLV của họ, Jurgen Klopp.

Liverpool đã vào chung kết Champions League theo cách đầy "điên rồ", như mô tả của Klopp và cũng như cách mà người ta thường nghĩ về những trận đấu lớn của ông. Ghi 7 bàn vào lưới Roma nhưng cũng để thủng lưới tới 6 sau hai lượt trận, Lữ đoàn đỏ tiến tới trận đấu cuối cùng theo cách không thể nghẹt thở hơn.

Klopp thất vọng khi cùng Liverpool thua chung kết Europa League cách đây 2 năm

Người Liverpool trào dâng niềm sung sướng, nhưng cũng không tránh khỏi những nỗi lo, khi nhìn vào lối chơi "không dành cho người yếu tim" của Klopp, và nhìn vào quá khứ của chính vị HLV đầy cá tính này.

Cụ thể, trong sự nghiệp cầm quân của mình, chiến lược gia 50 tuổi người Đức đã tham dự 7 trận chung kết, và ông... thua tới 6 lần.

Lần duy nhất mà Klopp thắng khi dẫn dắt một đội bóng đá chung kết, là ở Cúp Quốc gia Đức năm 2012, Dortmund thắng Bayern 5-2. Kể từ đó, ông chỉ biết thất bại.

Cụ thể, năm 2013, Dortmund của ông sau khi loại Real ở bán kết Champions League, hừng hực khí thế tiến vào trận chung kết với Bayern Munich. Kết quả, đội bóng vùng Ruhr thua 1-2 với pha làm bàn đáng nhớ của Robben trong những phút cuối.

Cùng với Dortmund, Jurgen Klopp còn 2 trận chung kết phủ màu buồn khác, là Cúp Quốc gia năm 2014 (thua Bayern 0-2) và Cúp Quốc gia năm 2015 (thua Wolfsburg 1-3).

Chuyển tới Liverpool, "vận đen" chưa buông tha ông. Trong năm 2016, Klopp và các học trò còn thua liên tiếp 2 trận đấu cuối cùng, là League Cup (thua Man City luân lưu 1-3 sau khi hòa 1-1) và Europa League thua Sevilla 1-3.

Liverpool mạnh, nhưng cần biết chiến thắng chính mình

Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với Klopp chính là Real Madrid. Trong 20 năm qua, hễ cứ có mặt ở trận chung kết C1 là Real lại vô địch. Cụ thể là ở mùa giải 1997/98 (thắng Juventus 1-0), 1999/00 (thắng Valencia 3-0), 2001/02 (thắng Leverkursen 2-1), 2013/14 (thắng Atletico 4-1), 2015/16 (thắng luân lưu Atletico sau khi hòa 1-1) và 2016/17 (thắng Juventus 4-1).

Như thế để thấy, thách thức cao như núi đang đợi Klopp và các học trò trong trận chung kết ở Kiev vào ngày 26-5 tới. Liverpool của Klopp không những phải vượt qua sự vĩ đại của Real, mà còn phải biết cách chiến thắng chính mình nếu muốn đổi vận.