Liverpool “khất nợ” thành công
(ANTĐ) - Trong mùa chuyển nhượng này, Premier League khá âm thầm mà tiêu biểu là Liverpool. Họ lo giữ chân cầu thủ hơn là tìm mua và mới nhất, Real Madrid đã phải kêu ca rằng mức giá 32,5 triệu bảng Anfield áp đặt cho chữ ký tiền vệ Xabi Alonso, người đang muốn đến Bernabeu, là “không thực tế”.
Dù mới “khất nợ” thành công, đội bóng giàu truyền thống nhất sân cỏ Anh Liverpool vẫn đối mặt với bài toán tài chính hóc búa |
Đầu tuần này, chuyện tiền nong đã phần nào dễ thở được đôi chút khi bộ đôi ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett của Liverpool “khất nợ” thành công với các ngân hàng. Theo thỏa thuận mới đạt được này, Liverpool sẽ trả trước 60 triệu bảng trong tổng số nợ 290 triệu bảng. Phần còn lại sẽ được Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) và ngân hàng Wachovia tiếp tục cho vay.
Hai ngân hàng trên đã đòi Liverpool phải thanh toán một phần món nợ và đây là điều kiện tiên quyết để họ kéo dài các khoản vay thêm 12 tháng nữa. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, các ngân hàng không còn sẵn sàng mở hầu bao cho các dự án vay quy mô lớn. Trước tình trạng chung đó, suốt vài tháng gần đây, đội ngũ tài chính của Liverpool phải hoạt động hết công suất nhằm thuyết phục RBS và Wachovia gia hạn khoản nợ.
Để mua Liverpool, Hicks và Gillett thực tế không bỏ tiền túi ra mà đi vay mượn khá nhiều. Tháng Giêng năm ngoái, bộ đôi này đã phải đáo nợ một lần với RBS và Wachovia với tổng nợ trọn gói là 350 triệu bảng (tính cả lãi suất). Thời hạn thanh toán rơi vào cuối tuần qua song vào phút chót, Liverpool cũng kịp đáo nợ được lần hai. Theo báo cáo tài chính mới nhất của CLB này, Liverpool đã phải trả tới 36,5 triệu bảng tiền lãi vay trong năm tài khóa kết thúc ngày 31-7-2008. Công ty Kop Football Ltd, “công ty mẹ” của Liverpool” lỗ trước thuế tới 42,6 triệu bảng và nợ nần lên tới 299,5 triệu bảng. Theo những nguồn tin từ Anfield, sau 1 năm, giờ mức nợ thực tế đã giảm xuống còn 290 triệu bảng.
Công ty kiểm toán cho Liverpool, KPMG, đã cảnh báo rằng tình trạng tài chính của CLB này đáng lo ngại. Kế hoạch xây dựng một SVĐ mới cũng coi như quá xa vời.
Những sóng ngầm tài chính ở Liverpool là một tín hiệu “đỏ” cho không ít đội bóng Premier League đang thuộc về các ông chủ ngoại. Khá nhiều trong số họ chỉ là nhà đầu tư thuần túy như Hicks và Gillett tìm kiếm lợi nhuận từ trái bóng tròn. Các fan xứ sở sương mù đang đặt câu hỏi: Kịch bản tồi tệ nào sẽ xảy ra nếu những nhà đầu tư này không còn khả năng tài chính nữa? Đó sẽ thực sự là một cơn ác mộng…
Minh Minh