Lênh đênh giữa biển khơi, xem đội tuyển Việt Nam chiến thắng

ANTD.VN -Lâu lắm rồi tôi mới xem trọn vẹn một trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam. Xem các chàng trai áo đỏ tạo nên cơn địa chấn, khi xuất sắc loại đội tuyển Jordani, lọt vào vòng 1/8 ASIAN Cup 2019. Vô cùng thú vị khi xem trận bóng đầy cảm xúc ấy, trong một bối cảnh, không gian vô cùng đặc biệt: Trên chiếc tàu cá bé xíu và trên chiếc tàu 364, cùng những con người đặc biệt của Vùng 3 Hải quân.

Cuộc đón Tết sớm ở Trạm rada 550, Trung đoàn 351, ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang vui thì phải ngừng lại. Quân lệnh như sơn, lịch trình của chuyến công tác của Vùng 3 Hải quân là 18:00 ngày 20-1-2019, lên tàu về đất liền, kết thúc 3/4 thời gian, công việc tặng quà, chúc Tết quân và dân trên huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân lên chiếc tàu cá nhỏ bé để ra tàu 364  trở về Đà Nẵng

Đúng 17:50 các thành viên trong đoàn đã có mặt đủ tại âu cảng để lên tàu. Chiếc tàu cá bé xíu như quá sức khi các “vị khách” lần lượt bước xuống, sau khi đã mặc áo phao đầy đủ…

Nhưng không ai chú ý đến sự nhỏ bé của chiếc tàu. Một nhà báo bật điện thoại để xem truyền hình trực tiếp trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Jordani tại vòng 1/16 ASIAN Cup 2019.

Tất cả hào hứng dõi theo! Trận đấu vừa mới bắt đầu, nhưng một số tiếng hò hét sôi động tựa như đội tuyển Việt Nam đã sắp giành chiến thắng.

Mấy chục con người ngóng theo các chàng trai áo đỏ qua chiếc điện thoại. Trên cao, ánh trăng rằm của tháng cuối năm thật lạ. Dù thi thoảng mây mù có che đi, nhưng liền sau đó lại là thứ ánh sáng trắng vàng trải rộng, lấp lánh trên mặt biển…

Quang cảnh có 1-0-2 trên thế giới! Tôi dám chắc là chưa từng có cảnh xem đội tuyển quốc gia thi đấu nào như vậy!

Cảnh xem bóng đá trên tàu cá ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) trên đường di chuyển ra tàu 364

Chiếc tàu cá nhanh chóng áp sát tàu 364 Vùng 3 Hải quân. Sóng nhẹ nên chỉ mấy phút, mọi người đã an toàn có mặt tại phòng “Câu lạc bộ” của tàu 364. Chỉ một vài người nhớ nói lời cảm ơn những người lái chiếc tàu cá bé nhỏ… Không sao, giữa lúc diễn ra một trận đấu hấp dẫn, kết tinh của sức mạnh đoàn kết và ý chí, kỹ thuật, không ai chấp những điều nhỏ nhoi ấy.

Tàu 364 ngân lên 3 hồi còi chào cảng, nhẹ nhàng lướt sóng rời Lý Sơn hướng về Tiên Sa (Đà Nẵng). Tàu ngược gió chướng, lắc khá mạnh. Vậy mà tuyệt nhiên không thấy ai có biểu hiện say sóng. Dù trong những hải trình trước đó, rất nhiều thành viên trong đoàn công tác ăn vào gì, nôn ra đấy.

Đại tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại ta Bùi Duy Thống, Phó Chính ủy Vùng 3, cùng các sỹ quan Vùng 3 Hải quân đều là những người yêu bóng đá, cổ vũ nhiệt thành theo từng pha bóng.

Khi đội tuyển Jordani mở tỉ số từ cú đá phạt rất đẳng cấp, vượt lên dẫn trước đội tuyển Việt Nam, nhiều nhà báo, sỹ quan hải quân cũng đầy lo lắng. Nhưng cũng có những ý kiến khẳng định chắc nịch: “Nếu đội Việt Nam bị dẫn bàn trước, sẽ có động lực hơn để vùng lên, giành chiến thắng”.

Và rồi tất cả vỡ òa trong niềm vui khi Công Phượng đệm bóng một chạm đầy tinh tế, uy lực từ đường chuyền “chính xác từng milimet” của Trọng Hoàng. Bàn thắng khiến thủ môn và hậu vệ đối phương chỉ còn biết lắc đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra…

Có cảm giác các cầu thủ Jordani sợ hãi không còn dám dâng lên tấn công. Trận đấu gần như diễn ra trên nửa sân của đội bạn. Thật tiếc là vượt trội trên tất cả mọi chỉ số, nhưng các chàng trai áo đỏ đã không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ. Thủ môn đội bạn rất xuất sắc cản phá những cú sút uy lực của cầu thủ Việt Nam. Vì thế, dường như các cầu thủ Jordani muốn kéo trận đấu vào màn “đấu súng” trên chấm 11m.

Một thành viên trong đoàn dự đoán: Thủ môn Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam sẽ đẩy được 2 quả, đội bạn đẩy được 1 quả. Và rồi Văn Lâm xuất sắc đẩy được 1 quả 11m, sau khi tiền đạo đối phương tự đá bóng vào xà ngang. Lợi thế quá lớn cho Việt Nam…

Cánh cửa vào vòng 1/16 đã mở toang, nếu Minh Vương đá thành công quả 11m là trận đấu kết thúc. Nhưng thủ môn, đội trưởng đội Jordani đã cho thấy sự xuất sắc khi bắt bài, bắt gọn cú sút của Minh Vương.

Một chút lo lắng lại đến! Như một chút gia vị cho chiến thắng thêm phần kịch tính...

Trung vệ Bùi Tiến Dũng từ từ tiến đến chấm đá phạt. Cả mấy chục người trong Câu lạc bộ trên tàu 364 như nín thở… Cú sút của Bùi Tiến Dũng lại vẫn hướng vào góc xa của khung thành…

Và..ào…ào! Tất cả đồng loạt reo lên nhảy múa ăn mừng chiến thắng.

Một phóng viên ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên phòng sinh hoạt Câu lạc bộ tàu 364

Chiến thắng may mắn đấy, nhưng cũng đầy sức thuyết phục đấy. Jordani, đội đầu tiên lọt vào vòng 1/16, sau khi toàn thắng vòng bảng, giữ sạch lưới, đã bị một đội lọt vào vòng 1/16 cuối cùng qua khe cửa hẹp, nhờ ít hơn đối thủ 2 thẻ vàng, đánh bại.

Các chàng trai, các CĐV trên sân cũng như trên mọi miền tổ quốc vỡ òa niềm vui, hạnh phúc. Trong khi các cầu thủ vô cùng đẹp trai của Jordani lại òa khóc như những đứa trẻ. Bóng đá là thế, và có lẽ chỉ bóng đá mới mang lại cảm xúc cùng lúc cho nhiều người, mạnh mẽ đến thế, đẹp đến thế.

Chắc sẽ có bạn đọc đặt câu hỏi, trên chuyến tàu 364 Vùng 3 Hải quân đang trên đường đi làm nhiệm vụ trở về đất liền ấy, xem đá bóng vậy thì sao đảm bảo an toàn? Xin nói luôn, lo lắng của các bạn là thừa! Trong khi phòng “Câu lạc bộ” trên tàu sôi động như thế, trên cabin của con tàu, từ Thuyền trưởng Nguyễn Văn Mạnh cùng các thành viên theo dõi hải trình, hải đồ, quan sát rada, thông tin liên lạc… hay các kỹ sư trực máy dưới tầng cuối cùng của con tàu… đều duy trì nghiêm vị trí công tác, ca trực đã phân công.

Kỷ luật là sức mạnh, mỗi thành viên trên tàu 364 đã tập trung cao độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa đoàn công tác của Vùng 3 Hải quân mang quà Tết đến với quân và dân trên huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, an toàn tuyệt đối.

Các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu tại ASIAN Cup 2019 cũng cho thấy sức mạnh của kỹ thuật và tinh thần đoàn kết, máu lửa.

Nào cùng tiếp tục tiến về phía trước các chàng trai…