Láo nháo "chợ chiều" V-League

ANTĐ - V-League 2015 càng trôi về cuối giải càng xuất hiện nhiều trận đấu “có mùi”, mà ở khía cạnh chuyên môn đơn thuần không thể lý giải nổi.

ĐTLA sau giai đoạn chơi đầy ấn tượng đến vài vòng đấu vừa qua xuất hiện nhiều trận thua “lạ”.

Đầu tiên là thất bại khó tin 3-7 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 21, hàng thủ ĐTLA chơi kiểu “mời anh xơi” tới 4 bàn chỉ trong chưa đầy 15 phút giữa hiệp 1 và chung cuộc phải nhận trận thua đậm nhất lịch sử đội bóng. Đến vòng đấu kế tiếp gặp đội trong nhóm “cầm đèn đỏ” là Cần Thơ, ĐTLA tiếp tục thua dễ đến khó tin.

Trước chuỗi trận thua “lạ” của đội nhà, Giám đốc điều hành Võ Thành Nhiệm nói rằng bản thân ông cũng không thể lý giải vì sao và cảm thấy mệt mỏi, xấu hổ khi đội nhà phải hứng ánh mắt nghi ngờ tiêu cực từ nhiều phía. 

Láo nháo "chợ chiều" V-League ảnh 1

Cầu thủ Hải Phòng (áo đỏ) chơi xuống sức khó tin trước Cần Thơ, vòng 18 V-League 2015

Chuyện cầu thủ ĐTLA còn chưa nguội thì vòng 22 cuối tuần qua đến lượt SLNA bị nghi “làm kinh tế” trong trận thua ngược HAGL – đội bóng bét bảng đang rất khát điểm để trụ hạng mùa này. Trong quá khứ, đội bóng nghèo SLNA gắn với câu vè: “Hoan hô đội bóng tỉnh ta/Đi làm kinh tế tỉnh xa mới về”, ám chỉ việc đội bóng khi đã trụ hạng bắt đầu đi “bán” điểm cho những đội cần để trụ hạng. Còn ở hiện tại, chứng kiến trận thua “lạ”của SLNA trước HAGL, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai nghi ngờ: “45 phút đầu trận đấu là thật, 35 phút sau là giả. Bình thường khi đồng đội ghi bàn, cầu thủ sẽ chạy đến ăn mừng; khi đội bị phạt 11m thì chạy tới phản ứng. Nhưng cầu thủ SLNA đều không có phản ứng gì, họ chơi rất hời hợt ở hiệp 2”.

Hiếm ở giải đấu nào có chuyện cổ động viên đi khắp nơi “tố” đội nhà tiêu cực như vừa xảy ra tại CLB Hải Phòng.

Láo nháo "chợ chiều" V-League ảnh 2

CĐV Hải Phòng đòi hỏi được xem thứ bóng đá sạch, dù phải "tố" chính đội nhà

Người hâm mộ đất Cảng xưa nay nổi tiếng cuồng nhiệt, trung thành với đội bóng nhưng khi tình yêu bị đáp trả bằng giả dối, họ sẵn sàng lên tiếng đòi lẽ phải. Sau trận thua “ám mùi tiêu cực” 1-2 của đội nhà trước Cần Thơ vòng 18, các CĐV Hải Phòng đã bày tỏ sự bức xúc bằng việc căng băng-rôn trước cổng sân Mỹ Đình, đề nghị Ban tổ chức vào cuộc. Tuy nhiên, vụ việc sau đó chìm xuồng.

Đánh giá về hành động này, Hội đồng giải Fair-play 2015 mới đây đã đưa “chuyện lạ” của CĐV Hải Phòng vào danh sách đề cử của năm, như một hành động quyết liệt đấu tranh với tiêu cực, thói xấu đang hủy hoại V-League.

Một thực tế buồn là những nghi ngờ tiêu cực càng về cuối giải càng rộ. Nhưng đối nghịch với sự bất bình của đông đảo người hâm mộ bỏ tiền vào sân xem bóng đá sạch nhưng buộc phải xem “kịch” bất đắc dĩ, là sự im lặng đáng trách từ phía ban tổ chức giải.

Niềm tin vào giải đấu đang tan dần đều theo những nghi án tiêu cực chìm xuồng.