Kỳ tích: Thái Sơn Nam lọt chung kết giải futsal vô địch các CLB châu Á

ANTD.VN - Tối 10-8-2018, tuyển futsal Việt Nam tạo cơn địa chấn tại giải vô địch các CLB châu Á 2018 khi thắng ngược CLB Bank of Beirut (Lebanon) với tỷ số 6-5, qua đó lần đầu lọt vào chung kết.

Cái tên Thái Sơn Nam của Việt Nam đã gây chú ý từ vòng tứ kết trước đó, khi bất ngờ đánh bại đối thủ sừng sỏ là Nagoya Oceans (đội futsal hàng đầu của Nhật Bản với 9 lần VĐQG) với tỷ số 3-2.

Highlight Thái Sơn Nam 6-5 Bank of Beirut, bán kết giải vô địch các CLB futsal châu Á

Còn ở trận bán kết tối 10-8 gặp CLB Bank of Beirut của Li Băng - đội cũng gây địa chấn khi loại đương kim vô địch Chonburi Bluewave (Thái Lan) tại tứ kết, thầy trò Miguel Rodrigo thậm chí còn gây sốc hơn.

Với tâm thế cửa dưới nhưng Thái Sơn Nam đã quyết tâm chơi đôi công với đối thủ, tạo ra những cơ hội, điển hình là cú sút đưa bóng dội vào cột dọc của Đức Tùng.

Không thể tận dụng thời cơ, Thái Sơn Nam đã phải trả giá. Bank of Beirut liên tiếp có 2 bàn thắng từ những tình huống chơi kĩ thuật của các cá nhân, mà Hammoud và Karim Abou là những người hạ thủ thành Hồ Văn Ý.

CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam (áo trắng) đã có trận đấu kiên cường, thắng ngược kịch tính trước CLB Bank of Beirut của Li Băng ở bán kết giải châu Á 

Bị dẫn 2 bàn, Thái Sơn Nam dồn lên tấn công và có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ tình huống độc diễn của Vũ Quốc Hưng ở phút 19, nhưng ngay khi bước sang phút đầu tiên của hiệp 2, Bank of Beirut lại gia tăng cách biệt lên 3-1.

Trong thế không còn gì để mất, Thái Sơn Nam tràn lên tấn công và lần lượt Quốc Hưng (phút 29), Đức Tùng (phút 33) tỏa sáng để san hòa 3-3 cho đại diện của Việt Nam.

Những phút còn lại, Thái Sơn Nam thừa thắng xông lên để ghi thêm 3 bàn nhờ công Thành Tín (phút 33 và 38), Đức Hòa (phút 39), trong khi những gì đại diện của Li Băng làm được là ghi 2 bàn vào các phút 39, 40 để rút ngắn 5-6.

Niềm sung sướng vô bờ của CLB Thái Sơn Nam khi tạo mốc sử mới cho futsal Việt Nam 

Phát biểu sau trận thắng nghẹt thở 6-5, qua đó đưa Thái Sơn Nam trở thành CLB Việt Nam đầu tiên giành quyền vào chơi một trận chung kết của giải futsal châu Á, HLV trưởng Miguel Rodrigo nói: "Các cầu thủ của tôi đã làm việc rất chăm chỉ và gây khó cho đối thủ trong hiệp 1. Sự kiên trì, nỗ lực không chịu khuất phục đã giúp chúng tôi thắng chung cuộc và ghi tên mình vào trận chung kết".

Trong khi đó, HLV trưởng CLB Bank of Beirut, ông Dejan Dedovic chia sẻ: "Thất bại này thật khó chấp nhận. Cảm giác của tôi lúc này là rất thất vọng, các cầu thủ của tôi cũng đang rất buồn bã. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu với Thái Sơn Nam, nhưng chung cuộc lại là kết quả rất đáng thất vọng".

Ngày 12-8 tới, Thái Sơn Nam sẽ chơi trận chung kết lịch sử ở giải châu Á gặp đối thủ rất mạnh đến từ Iran là CLB Mes Sungun Varzaghan.