Kỷ nguyên mới được mở ra!

(ANTĐ) - “Bò tót” đã chiến đấu nhọc nhằn, trầy da mẻ sừng trước “Cối xay gió” Hà Lan để rồi lần đầu tiên bước lên đỉnh cao thế giới. Đó là một cái kết có hậu không chỉ cho người Tây Ban Nha, mà còn cho bóng đá đẹp.

Tây Ban Nha vô địch World Cup:

Kỷ nguyên mới được mở ra!

(ANTĐ) - “Bò tót” đã chiến đấu nhọc nhằn, trầy da mẻ sừng trước “Cối xay gió” Hà Lan để rồi lần đầu tiên bước lên đỉnh cao thế giới. Đó là một cái kết có hậu không chỉ cho người Tây Ban Nha, mà còn cho bóng đá đẹp.

Cái đẹp chuẩn mực cuối cùng cũng được tôn vinh

Cái đẹp chuẩn mực cuối cùng cũng được tôn vinh

Đêm 11-7-2010 sẽ mãi đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và bóng đá thế giới nói chung, khi thầy trò HLV Vicente Del Bosque chìm trong niềm hân hoan và hạnh phúc tột đỉnh, nâng cao chiếc Cúp Vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Khó có thể tả xiết mọi cung bậc cảm xúc của đoàn quân “Bò tót” khi họ chạm tới vinh quang sau 120 phút phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự đau đớn nữa. ĐT Hà Lan trong đêm chung kết giống với những “võ sĩ” hơn là những cầu thủ, khi chơi bóng bằng một lối chơi tiêu cực và phản bóng đá.

Người ta cứ bảo Hà Lan học theo phong cách của HLV       Mourinho để vươn tới chiến thắng. Nhưng không, đó không phải là lối đá của Mourinho. Ở Inter, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chủ trương chơi phòng ngự, nhưng đó là lối phòng ngự khoa học, có tầng lớp và chiều sâu. Nhưng người Hà Lan thì khác, họ phòng ngự theo kiểu số đông, và sẵn sàng bóp nghẹt sức tấn công của đối phương bất chấp phải phạm lỗi một cách thô thiển. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trọng tài Howard Webb đã phải rút ra đến 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ cho ĐT Hà Lan, khi đội bóng màu cam cứ thay nhau triệt hạ đối phương bằng những cú ra đòn của các… võ sĩ. Nhưng điều đáng nói là trong hoàn cảnh ấy, cái đẹp vẫn được người Tây Ban Nha kiên nhẫn chắt chiu lại, để rồi bung ra và tỏa sáng ở đúng thời điểm quyết định, trước khi người ta nghĩ đến chấm luân lưu đầy may rủi.

Khắp nơi trên đất nước Tây Ban Nha, từ Madrid cho đến Andalucia, từ Basque đến  Catalonia, từ Cantabria cho đến Valencia... tất cả đã và đang sống trong những ngày hội khi những người con của đất nước này chạm tới đỉnh cao thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Một chiến tích lẫy lừng trong bối cảnh Tây Ban Nha vẫn là một dấu hỏi lớn trước khi vòng bán kết diễn ra. Nhưng rồi thầy trò HLV Vicente Del Bosque đã chứng tỏ được đẳng cấp của một đội bóng đồng đều nhất tại World Cup năm nay.

Những “lần đầu tiên” của Tây Ban Nha

Lần đầu tiên tham dự một trận chung kết World Cup, và cũng lần đầu tiên vô địch.

Đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch ở ngoài lục địa của mình.

Đội bóng đầu tiên vô địch sau khi thất bại ở trận ra quân.

Có thể, Tây Ban Nha là một trong những đội vô địch ghi bàn ít nhất tại World Cup, nhưng cách mà đội bóng ấy tiến lên và giành chiến thắng thì khác hoàn toàn so với Hy Lạp của năm 2004. Tây Ban Nha vẫn đẹp và thướt tha trong từng đường bóng. Dù ghi ít bàn thắng, nhưng người ta vẫn dễ dàng bị cuốn theo lối chơi đầy mê hoặc của những Xavi, Iniesta, Villa hay Pedro. Đó là điều mà Hà Lan không làm được. Và đó cũng là điều lý giải tại sao ngay cả những CĐV áo cam cũng muốn Tây Ban Nha lên ngôi. Vì họ hiểu rằng, nếu Hà Lan đăng quang, đó có thể là một bước ngoặt “giết chết” bóng đá, thứ luôn cần đến cái đẹp để sinh tồn chứ không phải là lối chơi triệt hạ nhau, để mang về một kết quả có lợi.

Lúc này, bóng đá Hà Lan đang đứng trước một sự lựa chọn: trở lại vẻ đẹp của lịch sử, hay tiếp tục bảo lưu quan điểm cách tân của mình. Đó là một lựa chọn khó. Nhưng nếu nghĩ lại về tuyên bố của Robben rằng “thà đá xấu mà thắng, còn hơn đá đẹp mà thua”, rồi nhìn lại kết quả cũng như phản ứng của các CĐV Hà Lan, thì có lẽ, người trong cuộc sẽ tìm ra được câu trả lời. Nhưng hãy tạm quên Hà Lan đi đã, đây là thời khắc của Tây Ban Nha và một lần nữa xin được chúc mừng họ với đoạn kết có hậu. “Lần đầu tiên” bao giờ cũng chất chứa những cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Và lần đầu tiên ấy có thể cũng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới thống trị cho bóng đá Tây Ban Nha, như cách mà nhà tiên tri Michel de Nostredame từng tiên liệu: “Một đàn bò tót hung hãn xuất hiện xô đổ thành trì/ Những giá trị cũ sụp đổ thành nhiều mảnh/Kỷ nguyên mới được mở ra…”.                                

 LÊ VINH