Không thể ngờ ĐT Việt Nam phải "tim đập, chân run" khi đá với Campuchia

ANTD.VN - Hình ảnh Hoàng Thịnh vuốt mặt thở phào rồi nở nụ cười vui sướng khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu, đủ cho thấy ĐT Việt Nam đã phải chật vật như thế nào trước đối thủ cửa dưới Campuchia.

Hiếm khi nào ĐT Việt Nam thắng trận nhưng lại bị phàn nàn, chê bai nhiều như trận thắng sít sao Campuchia 2-1 ở lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2019, tối 5-9.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tưởng như sẽ có một trận đấu thuận lợi khi Văn Quyết sớm ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 4. Thế nhưng sau khi Vathanaka tận dụng sai lầm hàng thủ Việt Nam để san hòa cho Campuchia, các cầu thủ áo đỏ bị tâm lý thấy rõ.

Cầu thủ Việt Nam vui sướng hết cỡ khi thắng sát nút Campuchia

Suốt một quãng thời gian dài sau đó, toàn đội chơi rời rạc, yếu ớt trong các pha tấn công trong khu Campuchia bị đánh giá yếu hơn lại có sự tự tin, thế trận lấn lướt hơn hẳn. Nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của cầu thủ vào sân phút 71 Nguyễn Quang Hải, ĐT Việt Nam đã không thể có được 3 điểm trước đối thủ mà chúng ta luôn luôn thắng đậm trong quá khứ.

Từ phút 85 trở đi, đặc biệt là 6 phút bù giờ cuối trận, ĐT Việt Nam gần như chỉ còn thi đấu với 9 người khi 2 cầu thủ dính chấn thương và chỉ còn đi bộ trên sân. Hình ảnh Hoàng Thịnh vuốt mặt thở phào rồi nở nụ cười vui sướng khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu, cho thấy ĐT Việt Nam đã phải chật vật như thế nào trước đối thủ "cửa dưới".

"Xem Việt Nam đá với Campuchia mà như đá với Thái Lan vậy", "Chưa bao giờ ĐT Việt Nam lại nín thở, hồi hộp chờ tiếng còi kết thúc trận đấu khi đá với Campuchia như trận này", "Sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore... tới lượt Campuchia trở thành đối thủ lớn của bóng đá Việt Nam"... Đó là một vài trong số vô vàn bình luận tỏ sự thất vọng, thậm chí chê bai ĐT Việt Nam trong trận đấu chật vật trước Campuchia.

Hoàng Thịnh (7) như reo lên sung sướng khi trọng tài cắt còi kết thúc trận đấu, kết thúc 90 phút khổ sở chống chọi với đội cửa dưới Campuchia (Ảnh TNO)

Sự thất vọng của người hâm mộ là chính xác, bởi trong quá khứ, chưa bao giờ Campuchia được xem là đối thủ và thường xuyên phải hứng "mưa bàn thắng" khi đối đầu đại diện bóng đá Việt Nam. Thế nhưng ở trận đấu này, bản thân HLV Mai Đức Chung đã phải thừa nhận: "Sự tiến bộ vượt bậc của Campuchia gây khó khăn cho ĐT Việt Nam".

Nhìn lại những trận đấu, giải đấu vừa qua ở cả cấp độ U23 lẫn ĐTQG, không khỏi buồn rầu khi các đội bóng trong khu vực tiến bộ từng ngày trong khi bóng đá Việt Nam gần như dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi nếu so với mốc vô địch AFF Cup 2008.

Rất nhiều trận đấu, từ bán kết AFF Cup 2016 với Indonesia tới trận đấu với Campuchia tối qua, các tuyển thủ đưa người hâm mộ vào khoảng thời gian thót tim hồi hộp cầu mong sự may mắn, thay vì tin tưởng vào thực lực nền bóng đá.

Càng buồn hơn khi cùng thời điểm ĐT Việt Nam chật vật để thắng Campuchia thì ĐT Thái Lan có trận đấu sòng phẳng, ngang ngửa với ĐT Australia 4 lần dự World Cup ở vòng loại giải đấu lớn nhất thế giới.

Nhìn cách cầu thủ Thái Lan chơi tốc độ, dứt khoát, hiệu quả và đầy tự tin, nhiệt huyết khi đá với đối thủ trên cơ, khác hẳn với lối chơi uể oải cả về chuyên môn lẫn tinh thần của các cầu thủ Việt Nam trước đối thủ dưới cơ Campuchia.

Chưa bao giờ người hâm mộ phải thấp thỏm lo âu còn cầu thủ Việt Nam lại "tim đập chân run" đến thế khi đá với Campuchia. Và e rằng, tình trạng đó sẽ còn lặp lại trong tương lai nếu bóng đá Việt Nam không chịu tịnh tiến theo đà đi lên chung của bóng đá Đông Nam Á.