Không phải Công Phượng hay Tuấn Anh, bầu Đức mới là... của hiếm bóng đá Việt

ANTD.VN - Bầu Đức từng nói: "Không phải Công Phượng mà Tuấn Anh mới là tài năng bậc nhất của lò HAGL Arsenal JMG". Còn ở góc nhìn người ngoài, có lẽ bầu Đức chính là "của hiếm" bóng đá Việt Nam.

Chuyện kể rằng SEA Games 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan), bầu Đức bận chiếc áo da chạy từ khán đài xuống, sau trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 và dúi vào tay ban huấn luyện xấp tiền đô với mong muốn các cầu thủ Việt Nam chơi hết mình. Hình ảnh này tái lặp ở Tiger Cup 1996 và SEA Games 1997. Khi đó không nhiều người rõ về bầu Đức, chỉ loáng thoáng biết ông này là chủ doanh nghiệp gỗ ở Gia Lai và rất mê bóng đá.

Phải đến đầu những năm 2000, khi đội HAGL lên đá giải V-League, bầu Đức mới được biết đến rộng rãi trong giới sân cỏ Việt Nam.

Bầu Đức bắt tay với CLB Arsenal, tạo ra nhiều cột mốc mới của làng bóng Việt

Người ta nghe quen cụm từ "làm bóng đá từ gốc" hay "làm bóng đá vì tình yêu" từ miệng những ông bầu nào đó khi chập chững ra mắt làng bóng. Song đa số chỉ coi bóng đá làm cái cớ để phục vụ những mục đích kinh doanh khác và sau khi không còn vụ lợi được nữa, họ lần lượt "trốn chạy".

Để thực tâm gắn bó cho tới tận bây giờ mà sự máu lửa vẫn cháy rực, có lẽ chỉ duy bầu Đức.

Sau trận U22 Việt Nam đấu U22 Hàn Quốc tại lượt cuối vòng loại châu Á, bầu Đức từ trên khán đài lao xuống tuyên bố thưởng 1 tỷ đồng cho đội nhà, dù vừa thua cuộc.  Nhiều quan chức VFF khi nghe bầu Đức tuyên bố số tiền thưởng không khỏi giật mình bởi đó là con số không nhỏ giữa bối cảnh khó khăn chung của V-League, và ngay cả VFF sau khi cân lên đặt xuống cũng chỉ có thể thưởng 600 triệu đồng đã là cố gắng hết sức có thể.

"Nghèo thì nghèo tôi vẫn thưởng. Đội đá hay, sướng thì tôi thưởng thôi!", một cá tính rất... bầu Đức.

Xét về độ bạo chi, cá tính và máu lửa, bầu Đức là số 1 làng bóng Việt

Cũng ở làng bóng Việt, bầu Đức từng làm những việc vô tiền khoáng hậu như phá 5 héc-ta rừng cao su đang mùa thu hoạch để xây học viện bóng đá, đặt biển quảng cáo tại sân Emirates trong các trận đấu giải Ngoại hạng Anh, liên kết với CLB Arsenal mở học viện bóng đá, xuất khẩu cầu thủ sang các giải chuyên nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc... Đó là chưa kể những phát ngôn đầy cá tính, không trùng lặp với bất cứ ông bầu hay quan chức VFF nào.

Bầu Đức từng thổ lộ động cơ mở học viện bóng đá là mong một ngày đội tuyển Việt Nam đánh bại người Thái, sau những kỳ SEA Games, Tiger Cup triền miên chỉ thua và thua mỗi khi đối đầu Thái Lan giai đoạn thập niên 1990-2000.

Quyết tâm đó thôi thúc ông bầu Gia Lai đầu tư không biết bao nhiêu tiền bạc và cả tâm huyết để có được lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... như bây giờ.

Giấc mơ đánh bại người Thái, vô địch SEA Games của bầu Đức giờ trông cả vào lứa Công Phượng

SEA Games 29 cũng là kỳ đại hội cuối cùng lứa Công Phượng còn đủ tuổi tham dự và là cơ hội hiếm hoi sót lại để giấc mơ đào tạo ra những cầu thủ đủ sức đánh bại Thái Lan, vô địch SEA Games của bầu Đức thành hiện thực. Và cảm giác như bầu Đức cũng không chịu ngồi yên.

Trước thềm SEA Games khởi tranh, ông bầu phố Núi làm nóng sự kiện bằng tuyên bố: "Nếu U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29, tôi sẽ xin từ chức Phó chủ tịch VFF và tôi nghĩ các anh trong Thường trực VFF cũng nên nghỉ hết đi, để người khác lên thay".

Sau phát biểu như tăng áp lực lên thầy trò HLV Hữu Thắng đó, bầu Đức lại "nhẹ nhàng vỗ về" bằng khoản tiền thưởng 1 tỷ đồng để kích tinh thần toàn đội. Gần nhất là việc ông bầu này cho biết sẽ bỏ tiền túi để sang Malaysia cổ vũ cho thầy trò Hữu Thắng, cùng sang Malaysia còn có toàn bộ thành viên Thường trực VFF.

Bầu Đức đã làm tất cả để theo đuổi tới cùng giấc mơ từ SEA Games 22 năm trước. Nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, chỉ còn biết trông cả vào màn thể hiện của Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội trong 15 ngày cuối tháng 8, thời điểm hành trình tìm chủ nhân Cúp vàng khởi đầu và kết thúc.