Không để đội tuyển Việt Nam phải cô đơn trong trận gặp Malaysia

ANTĐ - Bằng tình yêu và lòng tự hào dân tộc, rất đông người hâm mộ Việt Nam đã và đang lên kế hoạch tới sân Shah Alam để tiếp lửa cho thầy trò HLV Miura trong trận đấu khó khăn trước đội chủ nhà Malaysia tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Có mặt tại sân Shah Alam sáng 5-12, trong dòng người Malaysia xếp hàng mua vé, chúng tôi tình cờ gặp một nhóm CĐV Việt Nam cũng đang đứng chờ để mua cho mình tấm vé vào sân tối 7-12, cổ vũ cho đội tuyển quê hương.

Anh Văn Anh, một người trong nhóm, cho biết: "Chúng tôi đến đây từ hôm qua, nhưng BTC chưa bán vé. Sáng nay, anh em rủ nhau đi từ sớm, 7h có mặt xếp hàng và đến hơn 10h thì chúng tôi đã có được tấm vé mình cần. Trận tới, anh em chúng tôi và một số người Việt đang sinh sống tại Malaysia lên kế hoạch đến sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Miura".

Không để đội tuyển Việt Nam phải cô đơn trong trận gặp Malaysia ảnh 1

Anh Văn Anh (phải) cùng nhóm bạn xếp hàng từ sớm mua vé vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam

Nhóm anh Văn Anh đều là những người đang làm công nhân cho một số công ty tại Malaysia, có người mới sang làm, có người thâm niên đã 7-8 năm. Tất cả cùng một tình yêu ĐT Việt Nam và ngay khi biết tin đội tuyển sang Malaysia thi đấu, mọi người liền rủ nhau mua vé vào sân tiếp lửa cho đội bóng quê hương.

Cũng với tình yêu đó, tại quê nhà, Hội CĐV Việt Nam - VFS, đang tất bật chuẩn bị chiến dịch "3000 CĐV có mặt tại sân Shah Alam cổ vũ tuyển Việt Nam".

Không để đội tuyển Việt Nam phải cô đơn trong trận gặp Malaysia ảnh 2

Hội CĐV Việt Nam - VFS đang tích cực chuẩn bị chiến dịch phủ đỏ sân Shah Alam

Trên trang mạng facebook của Hội cho đăng tải hướng dẫn cách đăng ký vé và tư vấn cho các thành viên về việc ăn, ở, đi lại bên đất bạn. Chủ tịch cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Malaysia - anh Trần Quốc Huy, đã nhiệt tình nhận lời giiúp đỡ, tư vấn cho các CĐV có nhu cầu sang Malaysia cổ vũ.

Theo tìm hiểu, một CĐV nhiệt thành đã tự bỏ tiền túi 600 triệu đồng để đặt 3.000 vé cho các CĐV Việt Nam và sẽ nhượng lại cho những người Việt Nam có nhu cầu vào sân cổ vũ, mà không lấy lãi. Tình yêu đó, tấm lòng đó với đội tuyển chỉ với mục đích: Không để ĐT Việt Nam phải cô đơn khi thi đấu trên đất khách.