Khó khăn chất chồng

(ANTĐ) - Một trận đấu trắng tay hoàn toàn. Không những không ghi được bàn thắng, ĐTVN còn để thua 2 bàn cách biệt, khiến cho cơ hội vào chung kết nhỏ đi rất nhiều, dù chúng ta vẫn còn trận lượt về ở sân Mỹ Đình sau đây 2 ngày.

Bán kết lượt đi AFF Cup: Malaysia thắng ĐTVN 2-0:

Khó khăn chất chồng

(ANTĐ) - Một trận đấu trắng tay hoàn toàn. Không những không ghi được bàn thắng, ĐTVN còn để thua 2 bàn cách biệt, khiến cho cơ hội vào chung kết nhỏ đi rất nhiều, dù chúng ta vẫn còn trận lượt về ở sân Mỹ Đình sau đây 2 ngày.

Trận thua trắng khiến cơ hội vào chung kết của ĐTVN (phải) trở nên gian nan hơn
Trận thua trắng khiến cơ hội vào chung kết của ĐTVN (phải) trở nên gian nan hơn

Ông Calisto đã giữ lời khi nói rằng ĐTVN sẽ không chơi để cầm hòa. Dưới sức ép từ khán giả ở sân Bukit Jalil, nhưng ĐTVN vẫn nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra một số cơ hội nhất định. Trong khi đó, đội bóng của HLV Rajagobal, dù là chủ nhà nhưng lại chủ động chơi phòng ngự, tạm nhường thế trận cho ĐTVN. Trên thực tế, trong 45 phút đầu tiên, ĐTVN đã chơi tốt và luôn duy trì được sức ép nhất định, khiến Malaysia không thể an nhàn bên phần sân nhà.

Một vài điểm yếu ở cánh mà Quang Thanh và Việt Cường để lại cũng không bị hổng quá lớn. Với phong độ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, việc Huy Hoàng chơi được như trong hiệp 1 cũng có thể coi là tròn vai, dù anh đôi khi mắc phải sai sót nhỏ. Trong khi Đình Đồng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bên hành lang trái. Tất cả đều không đáng chê trách, cho đến khi ĐT Malaysia tung ra những đòn quyết định ở hiệp 2, điều mà HLV Calisto không ngờ tới.

Một loạt sai lầm dần xuất hiện, bắt đầu từ việc Huy Hoàng, Như Thành xuống thể lực cho đến việc hàng tiền vệ của ĐTVN hỗ trợ phòng ngự không tốt, và nhất là những sai lầm “chết người” của Tấn Trường. 2 năm trước ở Merdeka Cup, sân Bukit Jalil từng là bệ phóng giúp Tấn Trường khẳng định được thương hiệu của mình trong màu áo đội tuyển, thì đêm qua, Bukit Jalil lại trở thành đất dữ với thủ môn người Đồng Tháp.

Xem đi xem lại tình huống đánh đầu của Safee ở phút 60, người ta không hiểu tại sao bóng lại có thể chui vào lưới. Dù cho lực của trái bóng đi là khá mạnh, nhưng quỹ đạo bay lại hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Tấn Trường. Có vẻ như thủ môn này đã không có một tâm lý tốt khi đối đầu với chính đội bóng mà anh từng thua cùng ĐT U23 Việt Nam ở SEA Games một năm về trước. Pha phản xạ chậm và cú đẩy bóng không dứt khoát đã khiến ĐTVN nhận bàn thua đầu tiên.

Nếu như hiệp 1, ĐTVN là những người chơi trên cơ, một phần là do đội chủ nhà nhường sân, thì sang đến hiệp 2, Malaysia mới bộc lộ sức mạnh. Tiền đạo Safee là cái tên đã được cảnh báo từ trước. Nhưng có vẻ như sự mờ nhạt của anh trong hiệp 1 đã phần nào khiến cho các hậu vệ ĐTVN chủ quan. Bản thân cầu thủ này đã hoàn toàn lột xác sau 45 phút đầu tiên.

Ở nước cờ này, HLV Rajagobal tỏ ra cao tay hơn HLV Calisto, bởi HLV ĐT Malaysia chọn đúng thời điểm để đưa ra đòn quyết định hạ gục ĐTVN. Hy vọng vào chung kết của ĐTVN đã nhỏ đi rất nhiều sau khi Safee lập cú đúp cho riêng mình ở phút 80. Việc không ghi được bàn thắng và phải chịu 2 bàn thua khiến cho khó khăn chất chồng lên đôi vai HLV Calisto và các học trò.

Sau trận đấu tối qua ở sân Bukit Jalil, thầy trò HLV Calisto trở về khách sạn, ăn tối nhẹ và lập tức ra sân bay trở về Việt Nam. Khoảng 1h30 rạng sáng nay 16-12, họ đã có mặt tại Hà Nội. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, ĐTVN sẽ trở lại sân tập Mỹ Đình vào chiều nay để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về, diễn ra vào tối 18-12 tới.                        

Phi Điệp