Khó hiểu cho màn trình diễn của U19 Việt Nam tại giải châu Á

ANTD.VN - Trong một trận đấu buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, đội tuyển U19 Việt Nam lại tỏ ra e dè và thậm chí là sợ hãi trước U19 Australia, để rồi phải nhận trận thua 1-2, đồng thời sớm bị loại khỏi VCK U19 châu Á 2018.

Thua 1-2 ở trận ra quân trước U19 Jordan, U19 Việt Nam buộc phải tìm kiếm 3 điểm trong trận đấu thứ hai với U19 Australia để nuôi hy vọng đi tiếp, trước khi phải gặp Hàn Quốc ở lượt cuối cùng.

Trong quá khứ, chúng ta đã từng hơn một lần thắng đối thủ đến từ xứ sở Chuột túi, nên nhiều CĐV hy vọng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ một lần nữa được hưởng niềm vui.

U19 Việt Nam (áo đỏ) đá co cụm nhưng không ngăn được các chân sút Australia

Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã nhập cuộc với đội hình rất thấp. Có cảm giác như họ muốn bảo toàn khung thành thay vì lao lên để chơi một trận sinh tử với đối thủ. Điều đó khiến họ lép vế so với Australia, và phải nhận bàn thua từ những pha dứt điểm của Thurgate (37’) và Ben Folami (76’). Văn Nam gỡ lại 1-2 ở phút 85, nhưng tất cả đã quá muộn.

Chính HLV Hoàng Anh Tuấn cũng lấy làm khó hiểu cho cách chơi của các học trò. Trong tư thế gần như không có gì để mất, nhưng U19 Việt Nam lại đá quá an toàn, để rồi khi gượng dậy thì đã không còn kịp nữa.

Khoảng cách của lứa U19 hiện tại so với 2-3 năm trước là rất lớn

"Trong hiệp 1, các cầu thủ của tôi cho thấy sự sợ hãi, tôi không thể lý giải. Chúng tôi chỉ dám chơi phòng ngự mà không tấn công. Sang hiệp 2, chúng tôi thay đổi và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Trước bàn thua thứ hai, tôi hy vọng học trò tấn công nhiều hơn và nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên, như mọi người thấy, dù thay đổi nhưng chúng tôi chỉ ghi được một bàn. Thật tiếc nhưng U19 Việt Nam phải chấp nhận kết quả này”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Như vậy, sau 2 trận thua, U19 Việt Nam đã phải sớm đặt vé về nước. Trận đấu với U19 Hàn Quốc vào ngày 25-10 tới sẽ chỉ còn mang tính thủ tục. Rõ ràng, bóng đá Việt Nam đang được chứng kiến một bước lùi, nếu so chính lứa U19 này với lứa U19 của 2-3 năm về trước. Nhưng ít nhất, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn còn cơ hội để chứng minh khả năng của mình khi gặp Hàn Quốc, trong một trận đấu mà họ sẽ chơi với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều.