Khi tài khoản làm đổi màu áo
(ANTĐ) - Mỗi phiên chuyển nhượng, người ta lại chứng kiến không ít CĐV kêu ca về những kẻ Judas, những thần tượng mới đây của họ nhưng đã rất nhanh sẵn lòng thay đổi màu áo vì lợi ích tiền bạc. Nhưng có lẽ trong bối cảnh không còn là quyền lực shopping như năm nay, chưa bao giờ Premier League chứng kiến một mùa hè rộ lên câu hỏi về lòng trung thành như hiện tại.
Terry liệu có chia tay Chelsea vì tiền? |
Câu chuyện Manchester United và Cristiano Ronaldo cho thấy một thực tế rõ ràng: không CLB nào là miễn nhiễm với chuyện bị “tấn công”, xâu xé tài năng. Song khi Manchester City liên tục nhằm vào John Terry của Chelsea, mức độ nghiêm trọng lại khác hẳn. Xét cho cùng, Ronaldo đã không ít lần tuyên bố về giấc mơ Trắng của mình. Và một Real Madrid đang tạo lập “Dải Ngân hà” mới cũng đáp ứng những điều kiện để Ronaldo phát triển sự nghiệp, hướng tới những đỉnh cao mới. Khó mà nói như vậy với trường hợp Terry và Manchester City.
Dù cũng đang là tên tuổi “nóng” nhất Premier League về chuyển nhượng mà mới đây nhất đã ký hợp đồng 5 năm với Carlos Tevez đồng thời rậm rịch mua cả Emmanuel Adebayor của Arsenal, sẽ còn nhiều năm và không ít quyết tâm phía trước cho Manchester City nếu họ muốn trở thành một quyền lực bóng đá Anh và châu Âu như Chelsea. Chính vì thế, nếu Terry thay màu áo Xanh London thành màu áo Xanh Manchester, đó sẽ bị coi là bước lùi trong sự nghiệp của đội trưởng ĐT Anh này. Tuy nhiên, đó sẽ là bước tiến lớn về thu nhập vì Manchester City đang sẵn sàng biến Terry thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League, thậm chí là cao nhất châu Âu, với 250.000 bảng/tuần.
Nếu như vấn đề Terry làm đau đầu Chelsea mà vừa qua đã dẫn đến cuộc gặp khẩn cấp giữa Roman Abramovich với cầu thủ được coi là “biểu tượng” của CLB này, thì Liverpool cũng đang đối diện với những rắc rối tương tự. Hôm qua, Xabi Alonso đã tuyên bố chính thức muốn ra đi, kết thúc 5 năm ở thành phố cảng mà đích đến ai cũng biết sẽ là Real Madrid. Còn Javier Mascherano đang buộc Anfield phải níu chân anh bằng cách đưa ra một đề nghị mới hậu hĩnh hơn.
HLV Rafa Benitez từng giận dữ tuyên bố: “Alonso và Mascherano nợ Liverpool lòng trung thành của họ”. Đúng là họ nhận được không ít từ Anfield. Liverpool xây dựng Alonso thành thương hiệu đẳng cấp về tiền vệ chuyền bóng. Liverpool kéo Mascherano khỏi mớ bòng bong West Ham sau khi các vụ chuyển nhượng anh cùng Tevez bị Premier League kết luận là dính dáng đến bên thứ ba. Tương tự, Chelsea đã vun đắp cho Terry từ khi anh mới 14 tuổi. Vậy mà giờ đây, họ đang đứng trước viễn cảnh mất các trụ cột một cách “nhẹ nhàng”.
Phải chăng, lòng trung thành giờ không còn giá trị và khái niệm về “trọn đời cùng một đội bóng” đã quá xưa cũ? Các fan dĩ nhiên phản đối quyết liệt tình trạng này. Nhưng cũng có những quan điểm thực dụng cho rằng xét cho cùng, cầu thủ chỉ là “người làm thuê”. Mà như vậy thì chuyện họ “nhảy việc” đến nơi lương cao hơn, môi trường tốt hơn cũng là bình thường. Khi bóng đá đang ngày càng bị tiền bạc quyết định, những màu áo thay đổi vì tài khoản là hệ quả tất yếu. Trên khía cạnh này, CLB mất người cũng được bù đắp “nỗi đau” bằng kha khá tiền bạc. Manchester City sẵn sàng cho Chelsea hơn 30 triệu bảng nếu Terry đồng ý ra đi (kỷ lục mới với một hậu vệ). Real Madrid cũng đang chuẩn bị cỡ đó gửi đến Liverpool cho chữ ký Alonso. Chỉ có người hâm mộ là kẻ thất bại lớn nhất mà thôi…
Minh Minh