Khi hợp đồng tiền tỉ bão hòa

(ANTĐ) - Trong nỗ lực giữ chân thủ thành Quang Huy, đội bóng chủ quản đã đưa ra lời đề nghị 800 triệu đồng cho 1 năm ở lại - con số rất nhỏ nếu so với các bản “siêu hợp đồng” đang có dấu hiệu bão hòa khắp V.League, nhưng đó thực sự là cuộc cách mạng về tiền bạc đối với đội bóng thành Nam.

Khi hợp đồng tiền tỉ bão hòa

(ANTĐ) - Trong nỗ lực giữ chân thủ thành Quang Huy, đội bóng chủ quản đã đưa ra lời đề nghị 800 triệu đồng cho 1 năm ở lại - con số rất nhỏ nếu so với các bản “siêu hợp đồng” đang có dấu hiệu bão hòa khắp V.League, nhưng đó thực sự là cuộc cách mạng về tiền bạc đối với đội bóng thành Nam.

Việc Quang Huy nói “không” với đội bóng thành Nam rất có thể sẽ là một tín hiệu mừng cho sân chơi cao nhất quốc gia?
Việc Quang Huy nói “không” với đội bóng thành Nam rất có thể sẽ là một tín hiệu mừng cho sân chơi cao nhất quốc gia?

Đáp lại thịnh tình của đội nhà, Quang Huy chỉ nhỏ nhẹ, đại ý rằng: chắc chắn tôi không còn là người của Nam Định mùa giải tới. Tôi đã quá ngán ngẩm với việc CLB luôn đặt mục tiêu trụ hạng. Tôi muốn được thi đấu ở một đội bóng có tham vọng (có thể sẽ là Hải Phòng?)… Lời khẳng định của Huy dự báo sẽ đem lại một làn gió mới cho thị trường chuyển nhượng: khi cầu thủ được định “giá sàn” bằng tiền tỷ, thì những đội bóng nhiều tham vọng sẽ là sự lựa chọn tối ưu…

Còn nhớ mùa giải 2007, Mai Tiến Thành khi ấy được xem là một phát hiện của tân binh V.League H.Thanh Hóa đã quyết tâm vượt đèo Ba Dội đến với Ninh Bình, mở đầu cho trào lưu cầu thủ đầu quân cho các CLB “đại gia”. Vụ việc ồn ào mãi mới chấm dứt và bên trong sự hả hê của cả hai bên (Mai Tiến Thành và CLB mới), người ta không khỏi giật mình bởi từ Thanh Hóa đến Ninh Bình là một bước thụt lùi thấy rõ trong sự nghiệp của chàng tiền vệ xứ Thanh: từ chuyên nghiệp xuống hạng Nhất, nhưng bù lại, khoản “lót tay” khá nặng từ phía ông bầu đội bóng cố đô Hoa Lư lại làm hài lòng người trong cuộc

“Mục tiêu trụ hạng” đã hơn một lần khiến CLB TP.HCM “chảy máu cầu thủ” khi bộ ba: Ngọc Hùng - Aniekan - Trindade chia tay đội bóng để tìm bến đỗ mới. Mùa bóng tới, gần như chắc chắn những cái tên Minh Chuyên, Ngũ Chí Thắng không còn là người của đội bóng cũ. Đẳng cấp cầu thủ và giải hạng Nhất, không thích hợp cho các tên tuổi kể trên vùng vẫy; dù rằng trong nỗ lực cách mạng toàn diện để đưa đội bóng lên hạng, lãnh đạo TP.HCM không ngần ngại đưa ra lời đề nghị có “sức nặng” không thua kém các “đại gia” khác.

Tuy nhiên, người ta không thể không đặt ra câu hỏi, có bao nhiêu phần trăm sự thực của cái gọi là “muốn chơi ở một đội bóng nhiều khát vọng” trong phát biểu của Quang Huy. Vì ngẫm ra, con số 800 triệu/năm vẫn thấp hơn so với lời đề nghị 1,5 tỷ/năm từ phía đội bóng đất Cảng.

Mạnh Hà