19h ngày mai 7-12, bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 - Malaysia - Việt Nam:

Khi HLV Miura tự tin

ANTĐ - Trước trận đấu quan trọng vào chiều mai trên sân Shah Alam, HLV người Nhật Toshiya Miura đã bồi đắp thêm niềm tin cho các học trò bằng những phát biểu đầy thoải mái.

Khi HLV Miura tự tin ảnh 1ĐT Việt Nam đã thắng Malaysia ở trận giao hữu gần nhất
Ảnh: QUANG THẮNG

Những ngày qua, trên đất Malaysia, người ta thấy HLV Miura bỗng dưng trở nên rất lạnh lùng. Ông hiếm khi nở cụ cười trên sân tập và tuyệt nhiên không tiếp xúc với báo giới, bất kể đó là truyền thông sở tại hay phóng viên từ Việt Nam sang. Người ta cho rằng, ông đang căng thẳng, do áp lực phải giành một kết quả có lợi trong trận đấu chiều mai, trước khi bước vào trận bán kết lượt về ngày 11-12. Tuy nhiên, như thường lệ, chẳng ai đoán được ông thầy người Nhật nghĩ gì và quyết định gì. Mọi thứ chỉ có thể được hé lộ một chút tại buổi họp báo trước trận đấu, diễn ra ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia vào chiều 5-12. 

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Miura đã xóa tan hình ảnh lạnh lùng những ngày qua: “Chúng tôi đã chơi tốt ở vòng bảng và có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt đi này. Tôi và các cầu thủ đang rất thoải mái và tự tin. Chúng tôi không gặp áp lực lớn nào cả dù phải thi đấu trên sân khách. Chúng tôi sẵn sàng đánh bại Malaysia để hướng tới trận chung kết. Đó là mục tiêu duy nhất của ĐT Việt Nam trong 2 trận bán kết sắp tới”.

Ở Kuala Lumpur lúc này, thời tiết đang khá oi bức. Nhiều người cho rằng nó có thể ảnh hưởng tới thể lực của các tuyển thủ Việt Nam, nhưng đội trưởng Tấn Tài đã bác bỏ điều này: “Thời tiết không phải là vấn đề lớn và ĐT Việt Nam đã kịp thích nghi sau những buổi tập vừa qua. Malaysia là đối thủ mạnh và ĐT Việt Nam đã từng gặp đội bóng này nhiều lần. Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và đã sẵn sàng vào trận. Áp lực với chúng tôi không lớn và chúng tôi biết cách để vượt qua”.

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Malaysia Dollah Salleh cũng khẳng định sẽ làm tất cả để có lợi thế trước trận bán kết lượt về. “Chúng tôi gặp một chút rắc rối với 2 trường hợp chấn thương, nhưng không sao cả, những cầu thủ được chọn thay thế và đội hình chính đều đã sẵn sàng. Đúng là không dễ để đánh bại ĐT Việt Nam lúc này, nhất là khi họ đã đánh bại Malaysia ở trận giao hữu tháng trước. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải chơi với 200% sức lực để tạo ra lợi thế cho mình trước trận lượt về ở Mỹ Đình”.

Cách đây 4 năm, tại AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam cũng làm khách trên sân của Malaysia và đã để thua 0-2 ở lượt đi, trước khi hoà 0-0 ở lượt về và bị loại ở vòng bán kết. Tuy nhiên, đó là thời điểm mà bóng đá Malaysia đang ở thời kỳ cực thịnh, còn bóng đá Việt Nam vẫn ngủ quên sau chiến thắng cách đó 2 năm, tại AFF Cup 2008. Lúc này, mọi thứ đã khác và người ta có quyền tin rằng ĐT Việt Nam sẽ có điểm tựa vững vàng để vượt qua bán kết và vào chơi chung kết, nhất là khi “kiến trúc sư” của đội bóng áo đỏ lúc này đang là một người khác biệt như Toshiya Miura.

4 “ngòi nổ” của trận đấu

Công Vinh, Văn Quyết, Safee và Kunalan sẽ là những cầu thủ đáng chú ý nhất ở trận bán kết lượt đi. Truyền thông Malaysia đúc kết: “Công Vinh và Văn Quyết là 2 cầu thủ đáng sợ nhất, quyết định lối chơi của tuyển Việt Nam” và cho rằng “Malaysia muốn không thủng lưới cần phải “bắt chết” 2 cầu thủ này”. Công Vinh đang là cầu thủ Đông Nam Á còn thi đấu ghi nhiều bàn thắng nhất tại AFF Cup (11 bàn). Trong khi đó, Văn Quyết được đánh giá cao nhờ sự nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt và là “ngòi nổ” trên hàng công tuyển Việt Nam. 

Việt Nam hơn hẳn về đối đầu

Trong lịch sử 10 kỳ AFF Cup (trước đây là Tiger Cup), Việt Nam và Malaysia đều tham dự đầy đủ và có thành tích cân bằng nhau. Tuy nhiên, xét về thành tích đối đầu tại giải, trong 13 lần chạm trán, tuyển Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ khi thắng 7, hòa 2 và thua 4. 
Bỏ 600 triệu đồng để đặt trước 3.000 vé trận bán kết

Khi HLV Miura tự tin ảnh 2
Sáng qua (5-12), trong dòng người đổ về sân Shah Alam (Malaysia) mua vé xem trận bán kết lượt đi có khá đông người Việt Nam đến mua vé cổ vũ cho đội bóng quê hương. Tại quê nhà, Hội CĐV Việt Nam - VFS, đang tất bật chuẩn bị chiến dịch “3.000 CĐV có mặt tại sân Shah Alam cổ vũ tuyển Việt Nam”. Facebook của Hội đã đăng tải hướng dẫn cách đăng ký vé và tư vấn cho các thành viên về việc ăn, ở, đi lại trên đất bạn. Theo tìm hiểu, một CĐV nhiệt thành đã tự bỏ tiền túi 600 triệu đồng để đặt 3.000 vé cho các CĐV Việt Nam và sẽ nhượng lại cho những người Việt Nam có nhu cầu vào sân cổ vũ mà không lấy lãi. 

Danh thủ Hồng Sơn: Chúng ta có cách đối phó với đội bóng thiên về thể lực

Khi HLV Miura tự tin ảnh 3
“Malaysia là đội bóng sử dụng lối chơi sức mạnh, thậm chí không ngại chơi rắn. Xét về cá nhân, có thể Malaysia nhỉnh hơn nhưng tuyển Việt Nam lại mạnh hơn đối thủ nhờ lối chơi tập thể và sự tinh quái. Điển hình như trận thắng Philippines vừa qua, các cầu thủ Việt Nam tích cực chơi áp sát, bọc lót rất tốt khiến đối thủ không có khoảng trống xoay xở, thực hiện ý đồ. Đó là cách đối phó tốt nhất với những đội bóng có lối chơi thiên về sức mạnh, thể lực như Malaysia. Nếu không thể thắng thì một kết quả hòa, theo tôi cũng là đáng mừng”.