Hoàng Anh Gia Lai:
Khát vọng của “cựu vương”
(ANTĐ) - Luôn có trong tay đội hình mạnh nhất nhì V-League nhưng đội bóng phố Núi vẫn chưa thể tìm lại ngôi vương sau 6 năm biệt tích.
HAGL luôn được đánh giá cao, nhưng thường không đáp ứng được kỳ vọng. Ảnh: Quang Thắng |
Bằng những bản hợp đồng đắt giá cùng kỳ tích 2 lần vô địch liên tiếp V-League ngay khi có mặt, HAGL mau chóng trở thành cái tên gây chấn động làng bóng đá Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21. Và cũng theo đó, cái tên của vị chủ tịch CLB mau chóng vang xa, thậm chí còn là thần tượng của không ít người vào thời điểm đó.
Với tài sản kếch xù cùng tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã giúp HAGL trở thành thương hiệu trong bóng đá khu vực khi ký thỏa thuận với câu lạc bộ bóng đá Anh là Arsenal để mở học viện bóng đá ở Pleiku.
Trở lại với những ngày đầu góp mặt tại sân chơi V-League. Khi đó, cái tên HAGL được biết đến nhờ sự có mặt của ngôi sao số 1 Đông Nam Á là Kiatisuk. Bằng tài năng bẩm sinh cùng cái duyên ghi bàn, vị đội trưởng ĐTQG Thái Lan nhanh chóng trở thành thủ lĩnh, góp phần to lớn vào cú đúp vô địch của đội bóng phố Núi ở 2 mùa bóng đầu tiên tham gia.
Và cũng từ đó trở đi, Thái Lan trở thành điểm đến của lãnh đạo CLB trong mỗi đợt “sắm hàng ngoại”. Ngược lại, sự ưu ái cùng những chế độ đãi ngộ cao cũng thu hút không ít tuyển thủ quốc gia xứ sở Chùa Vàng đến với đội bóng phố Núi, như Dusit Chalermsan, Chukiat Noosarung, Tawan Sripan...
Có trong tay một “đội hình trong mơ” thì việc HAGL lập cú đúp vô địch chẳng khiến nhiều người ngạc nhiên. Thế nhưng, sau kỳ tích đó, đội bóng “bầu” Đức dần chìm xuống và dần xa vời top đầu trong BXH V-League. Nguyên nhân có thể kể ra như phong độ của các ngôi sao Thái giảm dần theo thời gian, các đội bóng khác có sự tiến bộ mạnh mẽ… nhưng sự thật là đội bóng phố Núi yếu đi trông thấy.
Ngay cả tại V-Leauge 2009, mùa giải được kỳ vọng là sẽ giúp HAGL tìm lại ngôi vương khi “bầu” Đức có trong tay hàng loạt sao “khủng”, từ ngoại binh như Lee Nguyễn, Tawan Sripan, Thonglao cho đến những nội binh đang trên đỉnh cao phong độ như Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường… Nhưng rồi cuộc “truy tìm ngôi báu” vẫn thất bại, có chăng chỉ dừng lại ở những tuyên bố đại loại như “HAGL có 98% vô địch” hay “HAGL sẽ lại vô địch” phát ra từ vị chủ tịch CLB.
Một mùa giải mới lại tiếp diễn và khát khao vô địch của vị cựu vương vẫn tiếp tục cháy, thậm chí nó còn được đẩy lên đỉnh điểm khi HAGL thực hiện cuộc cách mạng nhân sự mới, phù hợp với mặt bằng chung của sân chơi bóng đá Việt. Phong trào “sính hàng Thái” đã không còn được lãnh đạo đội bóng ưa thích, dù chính nó đã giúp họ có được thành tích cao nhất tại sân chơi V-League.
Thay vào đó là cuộc săn lùng những gương mặt mới tại những vùng đất xa hơn. Những Marcelo, Mario, Evaldo, Benjamin và mới đây là thương vụ đình đám với Allan Wanga (tuyển thủ quốc gia Kenya). Với sự đầu tư cùng lối tư duy bóng đá mới kia thì khát khao vô địch của vị cựu vương là rất rõ.
Vẫn với lời tuyên bố trước thềm mùa giải: “HAGL sẽ vô địch” nhưng là với một tư duy bóng đá mới phù hợp với xu hướng chung, bầu Đức có cơ sở để câu nói kia trở thành hiện thực. Người xưa vẫn có câu: “Kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt”, nhưng chuyện “bầu” Đức có thể trở thành “tuấn kiệt” hay không thì chỉ có thể biết khi mùa giải khép lại mà thôi.
Thuần Thư