Kém hấp dẫn

(ANTĐ) - Vòng đấu “mở hàng” trong năm mới của các đội bóng đã diễn ra đúng với những gì mà người ta dự đoán: thiếu sự lôi cuốn với những trận đấu tẻ nhạt và một chiều.

Kém hấp dẫn

(ANTĐ) - Vòng đấu “mở hàng” trong năm mới của các đội bóng đã diễn ra đúng với những gì mà người ta dự đoán: thiếu sự lôi cuốn với những trận đấu tẻ nhạt và một chiều.

Ở 3 trận đấu sớm nhất diễn ra trong ngày hôm qua, chỉ có ĐKVĐ ĐPM.Nam Định là gây thất vọng, khi phải chật vật vượt qua đội bóng hạng Nhất Than Quảng Ninh bằng loạt đá luân lưu mới giành được quyền đi tiếp dù được chơi tại sân Thiên Trường.

Cũng bế tắc trong hai hiệp chính như Nam Định, nhưng ĐTLA lại không thể có được thắng lợi khi đối đầu với B.Bình Định trên chấm 11m. Kết quả thua 3-4 trong loạt luân lưu đã khiến đội bóng của HLV Calisto phải nói lời tạm biệt với Cúp Quốc gia.

HN.ACB (trái) đã có trận thắng đầu tiên trên sân nhà

HN.ACB (trái) đã có trận thắng đầu tiên trên sân nhà

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận bết bát ở V-League, khi đánh bại đội bóng vừa xuống hạng ở mùa giải năm ngoái là Đồng Tháp với cú đúp của Almeida. Trên sân Thành Long, tiền đạo Quang Hải đã đóng góp một cú đúp trong chiến thắng 5-0 của K.Khánh Hòa trước đội bóng QK7.

Còn ở Gò Đậu, tiếp một đội bóng nhược tiểu như Cần Thơ, các nhà ĐKVĐ V-League B.Bình Dương đã không gặp phải bất cứ khó khăn nào khi giành chiến thắng cách biệt với tỉ số 7-1. Trong trận đấu này, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội khách. Các học trò của HLV Lê Thụy Hải đã có một màn “khởi động” và tập các miếng tấn công để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo khi V-League trở lại. 

Dù được đánh giá là khá cân sức, nhưng những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy, trong cuộc đối đầu giữa HN.ACB và H.Thanh Hóa cũng diễn ra tẻ nhạt không kém. Trước sự chứng kiến của khoảng hơn 200 khán giả, cầu thủ hai bên đã không thể hâm nóng không khí vốn đã rất lạnh lẽo bao phủ lên sân Hàng Đẫy.

Kết quả các trận đấu hôm qua:

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB - H. Thanh Hóa: 2-0
Sân Thiên Trường: ĐPM.Nam Định - Than Quảng Ninh: 0-0 (pen 4-2)
Sân Gò Đậu: B.Bình Dương - Cần Thơ: 7-1
Sân Thành Long: QK7 - K. Khánh Hòa: 0-5
Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - TĐCS Đồng Tháp: 2-0
Sân Long An: ĐTLA - Boss Bình Định: 0-0 (pen 3-4)

Chơi không hay hơn và cũng không sắc sảo hơn đối phương, nhưng đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số ở phút 34 sau pha dứt điểm gọn gàng của tiền đạo Trương Huỳnh Điệp. Bàn thắng mở tỉ số ấy cũng chẳng giúp trận đấu thêm cởi mở hơn bao nhiêu. Hai đội thi đấu vẫn như ru ngủ khán giả.

Nhưng trong một thế trận như vậy, HN.ACB lại tiếp tục làm nên bất ngờ khi có bàn thắng thứ 2. Bắt nguồn từ sự lỏng lẻo của hàng thủ đội khách, Mbabazi đã băng xuống đệm bóng chính xác ngay trước vạch cầu môn, nâng tỉ số lên 2-0 cho HN.ACB.

Những nỗ lực của đội khách sau đó đã không thể giúp họ có được bàn rút ngắn khoảng cách. Trận thắng đầu tiên của HN.ACB trên sân nhà kể từ đầu mùa đã giúp họ có mặt ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia.

Lê Vinh