Juventus hạ gục ĐKVĐ Inter Milan

(ANTĐ) - Tối qua 13-2, trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 25 Serie A đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Kết quả, Juventus đã chứng tỏ họ đang có một cuộc hồi sinh mạnh mẽ khi hạ gục nhà ĐKVĐ Inter Milan.

Juventus hạ gục ĐKVĐ Inter Milan

(ANTĐ) - Tối qua 13-2, trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 25 Serie A đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Kết quả, Juventus đã chứng tỏ họ đang có một cuộc hồi sinh mạnh mẽ khi hạ gục nhà ĐKVĐ Inter Milan.

Inter Milan không thể chọc thủng lưới Juventus
Inter Milan không thể chọc thủng lưới Juventus

Dù được chơi trên sân nhà nhưng Juventus vẫn bị đánh giá thấp hơn so với nhà ĐKVĐ Inter Milan. Do vậy, HLV Del Neri đã tăng cường sức chiến đấu cho hàng thủ khi tung 3 trung vệ Chiellini, Bonucci và Barzagli vào sân. Tuy vậy, trên hàng công, đội chủ nhà vẫn có được cặp tiền đạo Toni – Matri.

Sau tiếng còi khai cuộc, Inter Milan chính là đội tạo ra được pha tấn công nguy hiểm đầu tiên. Sneijder chuyền bóng khá tốt để Pazzini đột nhập trung lộ rồi tung ra cú volley nhưng không vượt qua được thủ thành Buffon. Ngay sau đó, đội chủ nhà cũng có câu trả lời ở phút 11. Từ pha phối hợp rất nhanh, Toni đánh gót kỹ thuật cho Chiellini đột nhập vòng cấm song Cordoba đã kịp lao về cản phá.

Những phút sau đó hai đội chơi khá giằng co đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Tới phút 30, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ một pha tấn công khá đơn giản, Krasic đi bóng xuống hành lang bên phải rồi trả ngược bóng lại để Sorensen tung ra pha tạt bóng chính xác vào trước khung thành của Inter. Tiền đạo Matri đã không phụ công đồng đội khi đánh đầu hiểm hóc ở cự li gần, đưa Juve vượt lên dẫn trước 1-0.

Có bàn mở tỷ số nhưng các cầu thủ Juventus vẫn kiên trì với lối chơi mà họ đã rất thành công kể từ đầu trận. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng thành Turin. Trong thế bị dẫn, Inter Milan buộc phải đẩy nhanh các pha tấn công trong hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Dù vậy, đội khách đã sớm rơi vào cảnh bế tắc khi các pha phối hợp tấn công quen thuộc của họ không có được sự hiệu quả. Hơn nữa, cặp tiền đạo Eto’o – Pazzini hầu như “lọt thỏm” trong sự phong tỏa của hàng thủ Juve.

Sốt ruột trước màn trình diễn của các học trò, HLV Leonardo lần lượt tung Pandev và Nagatomo vào sân với hy vọng tạo ra sự đột biến. Càng về cuối trận, sức ép được Inter Milan đẩy lên càng cao. Phút 81, Sneijder chọc khe thuận lợi để Eto’o băng lên rất nhanh rồi tung cú sút nhưng thủ môn Buffon đã kịp cản phá thành công.

Phút 86, Inter có cơ hội mười mươi để san bằng tỷ số. Từ cánh phải, Maicon căng ngang loại hàng thủ Juve lẫn thủ môn Buffon, tuy nhiên Eto'o lại đệm bóng đập xà ngang ra ngoài khi trước mặt tiền đạo này chỉ là khung thành bỏ trống. Phút cuối cùng của trận đấu, chính Eto’o có thêm một pha bỏ lỡ cơ hội khi bắt volley hụt từ đường chuyền của Maicon.

Thua trận kém may mắn với tỷ số chung cuộc 0-1 trước Juve, các cầu thủ Inter Milan chỉ còn biết tự trách mình khi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội có thể lấy lại 1 điểm. Nhà ĐKVĐ hiện bị tụt xuống thứ 4 với 8 điểm kém đội đầu bảng AC Milan. Còn đối với Juve, trận thắng thứ 2 liên tiếp này đã giúp “Lão phu nhân” có bước hồi sinh mạnh mẽ và vươn lên vị trí thứ 6 với 41 điểm.

H.N

(Tổng hợp)