Hủy diệt West Brom 3-0, Man Xanh khởi đầu như mơ

ANTĐ - Manchester City đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng hủy diệt West Brom 3-0 để vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. 

Sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục của hàng loạt “ông lớn” như Manchester United, Chelsea và Arsenal, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn vào trận ra quân của thầy trò Manuel Pellegrini. Đây là áp lực không nhỏ, nhất là khi đội hình xuất phát của Man Xanh thiếu vắng chân sút hàng đầu ở mùa trước, Sergio Aguero.

Mùa hè năm nay, Aguero phải trở về làm nghĩa vụ quốc tế cho đội tuyển Argentina tại Copa America tại Chile và đó là một trong lý do khiến Pellegrini quyết định sử dụng Wilfried Bony cho vị trí cao nhất trên hàng tấn công, trong khi tân binh Raheem Sterling cũng có lần trình diễn đầu tiên.

Yaya Toure (42) ghi bàn thắng mở tỷ số cho Manchester City

Sự lo lắng về Aguero nhanh chóng được các cầu thủ Manchester City gạt sang một bên bằng một thế trận áp đảo. Những pha đập nhả nhuần nhuyễn ở khu vực giữa sân sau đó thọc sâu vào 2 cánh, với Sterling và Jesus Navas mỗi người đảm nhận một mũi nhọn. Màn trình diễn ấn tượng của Yaya Toure và David Silva - bộ đôi góp công lớn cho thành công của đội bóng vùng Eastlands những năm gần đây - chính là nguồn cảm hứng chiến thắng cho đội bóng vùng Eastlands. Trong một thế trận với vô số các cơ hội, Manchester City không khó để mở cửa khung thành của West Brom.

Yaya Toure hoàn tất cú đúp bàn thắng sau 24 phút

Khác biệt được Manchester City tạo ra ngay từ phút thứ 9. Từ đường nhả bóng trở lại của Navas, Toure sút bóng dứt điểm mở tỷ số cho đội khách. Trên thực tế, cú sút của ngôi sao người Bờ Biển Ngà nhận được sự trợ giúp rất nhiều của Silva, cầu thủ có tác động nhất định khiến trái bóng đi chệch hướng ohán đoán của thủ môn đối phương. Sau 24 phút, Man Xanh nhân đôi cách biệt lên 2-0, với cú đúp bàn thắng của Toure. Chỉ khác có điều, đây là bàn thắng mà Toure là người khởi xướng khi chuyền cho Bony, trước lúc người đồng đội tại đội tuyển Bờ Biển Ngà trả bóng lại để cầu thủ này sút vào góc cao khung thành của West Brom.

Raheem Sterling bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc khi đối mặt với thủ môn của West Brom

Không đầy 10 phút kể từ lúc hiệp 2 bắt đầu, đội bóng vùng Eastlands có bàn thắng thứ 3. Thay cho một tình huống trực tiếp, Man Xanh chọc thủng lưới của West Brom từ pha bóng cố định. Từ cú đá phạt góc của Silva, đội trưởng Vincent Kompany băng vào đánh đầu nới rộng cách biệt lên 3-0. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu trên sân The Hawthorns. Không chỉ giành trọn 3 điểm một cách thuyết phục, Manchester City còn gửi thông điệp mạnh mẽ tới các kình địch.

Vincent Kompany ghi bàn ấn định chiến thắng cho Manchester City

Bất chấp Sterling, chữ ký trị giá 50 triệu bảng của Manchester City trong mùa hè năm nay, có vẻ bị ngợp và chưa hòa nhập với các đồng đội, Pellegrini có nhiều sự lựa chọn khác nhau trong mục tiêu tìm kiếm bàn thắng. Toure thay cho nhiệm vụ phòng ngự được đẩy lên cao đá như một hộ công, điều giúp ngôi sao người Bờ Biển Ngà chói sáng rực rỡ. Tương tự như vậy, không thể không kể đến vai trò của Silva, cầu thủ hoạt động năng nổ và rất hiệu quả. Những pha đi bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha thường khiến hàng phòng ngự của West Brom rối loạn, từ đó tạo điều kiện cho những đội đội áp sát hoặt dứt điểm.
Hủy diệt West Brom 3-0 trong ngày ra quân, Manchester City đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho màn so tài với Chelsea vào cuối tuần này.

Đội hình thi đấu

West Brom: Myhill, Chester, Dawson, Lescott, Brunt, Morrison, Gardner, Fletcher, McClean (Yacob, 46’), Berahino (McManaman, 80’), Lambert (Anichebe, 74’).

Manchester City: Hart, Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov, Toure (Demichelis, 80’), Fernandinho, Navas, Silva, Sterling (Nasri, 74’), Bony (Aguero, 63’).
Video những diễn biến chính: