"Hùm xám" rửa hận

(ANTĐ) - 9 tháng trước, Bayern Munich đã thất thủ trước Inter trong trận chung kết Champions League mùa bóng 2010. Đêm qua 23-2, món nợ này đã được "Hùm xám" trả đủ khi giành thắng lợi 1-0 trước nhà ĐKVĐ ngay trên sân Giuseppe Meazza.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League:

"Hùm xám" rửa hận

(ANTĐ) - 9 tháng trước, Bayern Munich đã thất thủ trước Inter trong trận chung kết Champions League mùa bóng 2010. Đêm qua 23-2, món nợ này đã được "Hùm xám" trả đủ khi giành thắng lợi 1-0 trước nhà ĐKVĐ ngay trên sân Giuseppe Meazza.

Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich sau chiến thắng
Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich sau chiến thắng

Cuộc đọ sức giữa Inter Milan và Bayern Munich nhận được nhiều sự quan tâm khi đây chính là hai gương mặt đã đi tới trận đấu cuối cùng của Champions League mùa bóng năm ngoái. Nhà ĐKVĐ Inter Milan đã đổi khác quá nhiều và không còn được đánh giá cao như dưới thời Mourinho, thế nên việc họ bị Bayern Munich, hạ gục trong trận lượt đi không khiến nhiều người cảm thấy quá bất ngờ.

Louis van Gaal không còn e dè Inter Milan trong lần chạm trán thứ 2 trong vòng gần 9 tháng. Một phần vì Nerazzurri - hiện tại đã yếu đi nhiều so với tập thể đã đả bại Hùm xám ở Santiago Bernabeu khi xưa, phần khác bởi vị chiến lược gia đang rất tin tưởng sức mạnh hàng công với bộ tứ vô cùng nguy hiểm Arjen Robben – Franck Ribery – Mario Gomez – Thomas Mueller.

Inter Milan với lợi thế sân nhà cũng thể hiện sự quyết tâm của mình ngay từ đầu trận đấu nhưng những nỗ lực của họ bị ngăn cản bởi một tập thể Bayern Munich chơi rất tập trung và đặc biệt là thủ thành trẻ Kraft. Gương mặt năm nay mới 22 tuổi thường xuyên có những tình huống ra vào hợp lý trong suốt trận đấu để làm nản lòng các mũi nhọn bên phía Inter Milan.

Đội chủ nhà liên tục sử dụng các đường tấn công từ hai bên cánh để hướng tới trung phong Samuel Eto'o nhưng xem ra lối chơi này không thực sự phát huy tác dụng. Ngay cả khi tiền đạo người Cameroon có được cơ hội rõ rệt nhất thì cú dứt điểm của anh lại không chiến thắng được Kraft trong một ngày chơi xuất thần.

Trong khi đó, Bayern Munich cũng có những miếng đánh của riêng mình. Bộ đôi trụ cột Robben và Ribery khiến người ta liên tưởng tới sức mạnh mà Hùm xám đã thể hiện ở mùa bóng năm ngoái để tiến tới trận chung kết.

Trong hiệp một, Ribery đã có pha đánh đầu tìm đến đúng xà ngang của đội chủ nhà còn Robben với phong cách di chuyển linh hoạt và đầy tốc độ sở trường cũng không ít lần khiến cho hàng thủ của Inter Milan phải vất vả cản phá.

Sau giờ nghỉ, dù có được lợi thế sân nhà song Inter vẫn không cải thiện được tình hình khi khung thành của thủ môn Julio Cesar luôn bị đặt trong tình trạng báo động.

Khi mà các Interista tưởng rằng đội nhà đã bảo về được kết quả hoà không bàn thắng. Thì ở phút thi đấu chính thức cuối cùng Mario Gomez đã hạ gục thủ thành Julio Cesar, qua đây ghi bàn thắng khai thông thế bé tắc. Và do thời gian thi đấu còn rất ít, Hùm xám đã bảo toàn được lợi thế này và giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Với lợi thế có được sau trận đấu này, Bayern Munich chỉ cần một trận hòa ở lượt về là có thể giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, Inter Milan phải đối mặt với nguy cơ sớm bị phế truất khỏi ngai vàng Champions League.

H.N

(Tổng hợp)