Hợp đồng kỳ lạ của "bệnh binh người Anh"

(ANTĐ) - Trước tình hình Owen Hargreaves (ảnh) nhiều khả năng sẽ phải giải nghệ cuối mùa này, vì vậy BLĐ MU đang dự định dành cho tiền vệ 29 tuổi người Anh này một bản hợp đồng rất kỳ lạ.

Hợp đồng kỳ lạ của "bệnh binh người Anh"

(ANTĐ) - Trước tình hình Owen Hargreaves (ảnh) nhiều khả năng sẽ phải giải nghệ cuối mùa này, vì vậy BLĐ MU đang dự định dành cho tiền vệ 29 tuổi người Anh này một bản hợp đồng rất kỳ lạ.

Chấn thương ở cả 2 đầu gối khiến Owen Hargreaves đã không thi đấu gần 2 năm qua. Những tưởng Owen Hargreaves sẽ trở lại thi đấu bình thường khi anh được Sir Alex tung ra sân ở trận đấu với Wolverhampton vào ngày 7-11-2010. Tuy nhiên chỉ sau 6 phút có mặt trên sân, Hargreaves đã bị thay ra vì tái phát chấn thương.

Hợp đồng có thời hạn 4 năm của Owen Hargreaves với Manchester United sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Trước tình trạng chấn thương liên miên của Hargreaves, BLĐ MU đang dự định dành cho tiền vệ 29 tuổi người Anh này một bản hợp đồng theo kiểu “mì ăn liền”.

Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford sẽ không ký hợp đồng dài hạn với "bệnh binh người Anh" và không trả lương cho tiền vệ người Anh này theo tuần như thông lệ. Quỷ đỏ sẽ trả cho Hargreaves tiền thù lao trên mỗi trận mà cựu tiền vệ Bayern Munich ra sân.

Theo đó, cứ mỗi trận thi đấu cho MU, Hargreaves sẽ nhận được khoảng 15.000 bảng, chưa kể thưởng. Đây là một khoảng lương khá bèo bởi nếu Hargreaves đủ sức khỏe để thi đấu đủ 38 trận tại Premier League 2011/2012, anh chỉ bỏ túi được khoảng 570.000 bảng, không bằng một tháng lương của Rio Ferdinand.

Hiện người đại diện của Hargreaves và phía Manchester United đang thương thảo để đi đến quyết định cuối cùng liên quan đến bản hợp đồng nói trên giữa 2 bên.

H.N

(Tổng hợp)