HLV Graechen: "Dường như có thế lực nào đó chống lại chúng tôi"

ANTĐ - Nhà cầm quân người Pháp của HAGL cho rằng dù đội bóng của ông đã nỗ lực chơi tốt, nhưng luôn bị đặt vào những tình thế bất lợi. 

Trận thua 1-2 trên sân Thanh Hóa hôm thứ bảy vừa qua là một ví dụ. Trong trận này, có nhiều pha bóng các cầu thủ Thanh Hóa chơi tiểu xảo với cầu thủ của HAGL, nhưng lại được các trọng tài bỏ qua. 

“Một trong những điều khiến tôi cảm thấy bức xúc nhất là công tác trọng tài. Cả HAGL và chủ nhà Thanh Hóa đều gặp bất lợi với nhiều quyết định khó hiểu của trọng tài. Đặc biệt, trong tình huống Thanh Hóa nâng tỉ số lên 2-1. Rõ ràng, Đông Triều đã phạm lỗi ở khoảng cách rất gần nhưng trọng tài biên lại không đưa ra quyết định nào. Đó là chưa kể nhiều pha bóng thô bạo, nhưng đều không được các trọng tài để ý. Đáng nói là trong nhiều trận trước đó, HAGL luôn bị xử ép. 11 cầu thủ của chúng tôi gần như phải thi đấu với 12, thậm chí 13, 14 cầu thủ đối phương. HAGL luôn cố gắng chơi đẹp, đúng luật, trong khi đối phương thường xuyên dùng tiểu xảo và quyết liệt hơn mức cần thiết, vậy nhưng nhiều trọng tài lại bỏ qua. Điển hình là Công Phượng thường xuyên phải thi đấu với những vết bầm tím, thậm chí có nhiều pha bóng bị đạp thẳng vào người. Tôi cảm thấy dường như đang có thế lực nào đó chống lại chúng tôi. Cả HAGL và V-League đều hướng tới thứ bóng đá chuyên nghiệp và đẹp mắt, nên tôi nghĩ không nên để tồn tại kiểu chơi bóng như vậy”, HLV Graechen bức xúc.

Sau 15 vòng, HAGL vẫn đang chỉ được 10 điểm, xếp thứ 13/14. Họ vẫn chỉ hơn đội bét bảng Đồng Nai đúng 1 điểm.