Hãy cư xử đàng hoàng, văn minh

ANTĐ - Ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 vừa qua trên sân Shah Alam, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hạnh phúc bao nhiêu với chiến thắng thuyết phục của đội nhà, thì lại cảm thấy tức giận bấy nhiêu trước những hình ảnh nhiều CĐV Việt Nam bị một số CĐV quá khích của đội khách hành hung đến đổ máu trên khán đài.

Hãy cư xử đàng hoàng, văn minh ảnh 1

Ngay lập tức, một số thành phần trong cộng đồng mạng Việt Nam “lên kế hoạch” và kêu gọi trả đũa CĐV Malaysia ở trận lượt về sắp tới trên sân Mỹ Đình. Nhiều “anh hùng bàn phím” cũng a dua hùa theo mà không biết rằng, nếu điều đó xảy ra, thì chính chúng ta, những CĐV chân chính, mới thật đáng trách và đáng thương.

Những hooligan người Malaysia có thể đã làm xấu hình ảnh đất nước họ qua những hành động phản cảm trên khán đài Shah Alam thật, nhưng đó tuyệt nhiên không thể là “đặc tính” của CĐV nước này. Trong 8 vạn người nêm chặt các khán đài, chỉ có một số ít phần tử quá khích, những “con sâu làm rầu nồi canh”. Việc CĐV Việt Nam lên kế hoạch “xử” CĐV Malaysia trong trận lượt về tới chẳng khác nào “giận cá chém thớt”, và sẽ khiến hình ảnh người Việt Nam vốn luôn thân thiện và mến khách trở nên xấu xí trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.

Nhất là khi sau khi sự kiện này, trên facebook của Cộng đồng fan bóng đá Malaysia (HarimauMalaya), CĐV nước bạn đã lên tiếng xin lỗi các CĐV Việt Nam: "Gửi tới tất cả CĐV Việt Nam và CĐV của bóng đá Đông Nam Á! Thay mặt cho CĐV Malaysia, chúng tôi gửi tới lời xin lỗi chân thành vì những hành động đáng xấu hổ của bộ phận nhỏ những CĐV quá khích, thiếu văn minh đã gây thương tích cho CĐV của các bạn. Họ đã hủy hoại thanh danh nền văn hóa bóng đá của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng cảnh sát sẽ vào cuộc để bắt giữ và bỏ tù những kẻ tấn công”. Đó là một lối cư xử đàng hoàng và văn hóa.

Bóng đá nếu được cổ vũ bằng nắm đấm thì không còn là bóng đá. Và thầy trò HLV Miura, những người đang cống hiến những trận đấu đẹp mắt và thuyết phục hẳn cũng muốn các CĐV của mình hành xử theo cách fair-play và văn minh nhất, trong mọi hoàn cảnh. Đó suy cho cùng cũng là cách để bóng đá Việt Nam và cả bóng đá Đông Nam Á, có điểm tựa để vươn ra khu vực và thế giới chứ không mãi ở vùng trũng như bây giờ.