Hậu vệ Patrice Evra tiết lộ sự thật khó tin ngày còn thi đấu

ANTD.VN - Patrice Evra vừa tiết lộ sự thật hài hước khó tin, khi anh từng tránh đau chân băng cách đệm... một miếng thịt gà vào giày thi đấu.

Vừa qua, Patrice Evra đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38, để tập trung vào việc học lấy bằng HLV. Trong sự nghiệp của mình, Evra đã giành nhiều danh hiệu lớn khi kinh qua các CLB lớn như M.U hay Juventus.

Tuy nhiên, trong tiết lộ mới nhất, Evra lại cảm thấy vui vẻ và tự hào, khi nhớ lại quãng thời gian ở Monaco, bước đệm đưa anh đến với bóng đá đỉnh cao. Ở đó, Evra từng phải tránh đau chân khi thi đấu bằng cách "cực dị".

Evra cho đến nay vẫn là một trong những hậu vệ hay nhất của M.U

Evra chia sẻ, anh từng ra chợ mua... thịt gà tươi, sau đó nhét vào giày thi đấu cho... êm. Thời điểm đó, hậu vệ này gặp chấn thương trong một trận đấu cho ĐT U21 Pháp, nhưng HLV Didier Deschamps (khi đó đang là HLV Monaco) vẫn yêu cầu anh ra sân. Để khắc phục chỗ đau, Evra đã làm theo cách hài hước chẳng giống ai đó.

"Ở trận đấu của U21 Pháp, một cầu thủ đối phương đã giẫm vào chân tôi và khiến nó bị thương khá nặng. Trong bệnh viện, tôi nói với HLV rằng vết thương này nặng quá, tôi không thể ra sân chơi bóng được. Nhưng đồng đội lại cần tôi thi đấu. Bác sĩ tìm đủ mọi cách để tôi giảm đau mà không ăn thua. Một người bạn tôi sau đó gợi ý rằng cứ cho một miếng thịt gà vào trong giày là xong", Evra chia sẻ.

"Vậy là tôi ra hàng thịt, hỏi mua một miếng bé xíu để nhét vào trong giày. Ban đầu, dù có hơi đau chân một chút, nhưng về sau tôi cảm thấy ổn hơn. Vậy là suốt 4 tháng, tôi đều mua thịt gà mỗi khi đá bóng, đến nỗi người bán thịt tự giác hỏi vẫn như cũ à, khi nhìn thấy tôi. Nhờ có thịt gà, tôi thi đấu rất ổn và đến tháng 1-2006 thì được M.U ký hợp đồng", cựu hậu vệ Quỷ đỏ vui vẻ nói.