1 ngày trước trận chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ VIII Cúp NISHU năm 2008:
Háo hức từng giờ
(ANTĐ) - Hôm qua, Lễ xuất quân của 2 đội bóng đến từ THPT Đống Đa và THPT Trần Quốc Tuấn đã diễn ra giản dị nhưng cũng đầy quyết tâm. Dù mỗi nơi có một cách thể hiện khác nhau, nhưng tất cả đều cho thấy sự háo hức, mong đợi không chỉ của các thành viên đội bóng, mà còn của cả thầy cô cũng như toàn thể học sinh 2 trường.
THPT Đống Đa và khát vọng 8 năm
Có mặt liên tục từ mùa giải đầu tiên, nhưng phải đến năm nay, THPT Đống Đa mới đi được đến trận đấu cuối cùng của giải. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi từ cô hiệu trưởng cho đến các bác bảo vệ, lao công; từ những cô bé lớp 10 cho đến những cậu học trò lớp 12 của trường Đống Đa đều đang sống trong một tâm trạng hân hoan, với những gì mà đội bóng của họ đã thể hiện. Chủ đề được nói đến nhiều nhất ở ngôi trường THPT đầu tiên của quận Đống Đa trong những ngày gần đây không có gì khác ngoài trận chung kết tại sân Hàng Đẫy. Đầy ắp niềm hứng khởi, nhưng không khí tập luyện của đội bóng THPT Đống Đa lại luôn diễn ra nghiêm túc.
THPT Đống Đa hăng say luyện tập cho trận chung kết |
Kể từ sau trận bán kết, thầy trò HLV Đàm Văn Thi luôn duy trì lịch tập liên tục hàng ngày, với những buổi tập thể lực và chiến thuật kết hợp. Bên cạnh đó, tâm lý cho các cầu thủ cũng là một vấn đề được BHL đội bóng lưu tâm, nên theo thầy Nguyễn Văn Tường - Trưởng đoàn, việc luôn động viên và tạo cho các cầu thủ cảm giác thoải mái là điều vô cùng quan trọng. Thầy Tường cho biết: “Toàn thể đội bóng trường chúng tôi đang trong tâm trạng thoải mái và sung sức nhất.
Dù một vài trụ cột gặp chấn thương nhẹ, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng lớn đến toàn đội. Có mặt ở trận chung kết này, chúng tôi đã gặp nhiều may mắn ở các vòng trước, nhưng chúng tôi nghĩ rằng THPT Đống Đa xứng đáng với điều đó, vì may mắn chỉ đến với những ai nỗ lực hết mình. Chúng tôi không đặt ra mục tiêu là phải vô địch để các cầu thủ không bị áp lực về tâm lý. Nhưng tất cả đều hiểu rằng các cầu thủ THPT Đống Đa tập luyện chăm chỉ và nghiêm túc là để giành vị trí cao nhất tại giải năm nay”.
Lần đầu vào chung kết, và cũng đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch đầu tiên, BGH nhà trường nói chung và BHL đội bóng THPT Đống Đa nói riêng đang nỗ lực hết sức để đáp ứng đầy đủ điều kiện tập luyện cho các cầu thủ, từ sân bãi, áo, bóng tập cho đến giày thi đấu. Bên cạnh đó, một lực lượng cổ động viên hùng hậu cũng đã chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, từ kèn trống, băng rôn to nhỏ để cổ vũ hết sức, giúp đội bóng THPT Đống Đa có thể mang về Cúp Vàng sau 8 năm chờ đợi.
Giấc mơ đổi màu huy chương
Nếu như đây mới là lần đầu THPT Đống Đa được sống trong không khí của một trận chung kết, thì với THPT Trần Quốc Tuấn, đây là lần thứ 2 trong 2 mùa giải liên tiếp họ có mặt ở trận đấu cuối cùng. Thậm chí, ở mùa bóng 2005 và 2006, đội bóng này cũng suýt chạm đến ngưỡng chung kết, khi đã vào được tới bán kết, nhưng lại để thua và chỉ kết thúc giải ở vị trí thứ 3. Sự khát khao vô địch của THPT Đống Đa lớn chừng nào, thì với THPT Trần Quốc Tuấn cũng lớn chừng ấy.
HLV Đặng Ngọc Sơn cho biết: “Ngay sau khi trận chung kết mùa giải năm ngoái kết thúc, đội bóng trường Trần Quốc Tuấn đã nhanh chóng ổn định lại lực lượng và tiếp tục chọn lựa nhiều cầu thủ kế cận để hướng tới mùa giải tiếp sau. Kết quả mà THPT Trần Quốc Tuấn có được trong những năm qua chính là kết quả của cách làm này. Hiện tại, phong độ cũng như tinh thần các cầu thủ của chúng tôi rất tốt. 2/3 thành viên trong đội đã từng đại diện cho Hà Nội tham gia Hội khỏe Phù Đổng vừa qua, và tôi nghĩ đó là những kinh nghiệm rất quý báu cho các em trong trận đấu căng thẳng và gay cấn sắp tới”.
Do đa số thành viên trong đội bóng đều ở nội trú tại trường, nên thời gian tập luyện cũng như sự hiểu nhau của các cầu thủ trường Trần Quốc Tuấn có lẽ sẽ nhỉnh hơn so với các cầu thủ trường Đống Đa. Nhưng đó không phải là yếu tố quyết định tất cả. Chính cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới - Danh Đạt (7) cũng phải thừa nhận điều đó: “Chúng em có thể có điều kiện tập luyện thường xuyên hơn so với đội bạn, nhưng điều đó không phải yếu tố quan trọng nhất. Hiện tại toàn đội đều đang rất quyết tâm dù biết rằng đội bạn cũng rất mạnh. Em hy vọng chủ nhật tới em sẽ ghi được 1 bàn thắng để đóng góp vào thắng lợi cho trường”.
Trong Lễ xuất quân, các cầu thủ trường Trần Quốc Tuấn và toàn bộ thầy cô cùng các bạn học sinh trong trường đã đồng thanh hô vang “Quyết thắng! Quyết thắng”. Hẳn đó sẽ là một liều thuốc tinh thần không hề nhỏ cho họ trong trận đấu cuối cùng. Nơi mà THPT Trần Quốc Tuấn đang quyết tâm đổi được màu huy chương, để nó sẽ là màu vàng.
Lê Vinh
Bên cạnh sự chuẩn bị hào hứng của 2 đội vào chung kết, thì những gì đang diễn ra trên sân tập của 2 đội sẽ tranh Huy chương đồng là THPT Trí Đức và THPT Yên Hòa cũng sôi nổi chẳng kém. Cả 2 đều đã gác lại những nỗi buồn sau trận thua ở bán kết để hướng tới trận đấu tranh Huy chương Đồng. Tại trường THPT Yên Hòa: Thầy Ngô Tuấn Thanh - HLV đội THPT Yên Hòa: Trường THPT Yên Hòa vốn có truyền thống thi đấu tốt và đã từng giành giải nhì. Năm nay đội bóng đã tập luyện từ mùa hè, mặc dù chỉ lọt vào vòng bán kết, nhưng nhà trường rất phấn khởi và động viên mọi mặt để các em thi đấu thật tốt với tinh thần hết sức thoải mái. Các thầy cô trong Ban Giám hiệu cùng hơn 200 học sinh sẽ là lực lượng cổ vũ tích cực cho đội bóng. Phạm Trung Hiếu - tiền vệ đội Yên Hòa: Chúng em cũng buồn khi không vào được đến chung kết, nhưng em tin với sự đoàn kết, cố gắng của cả đội, trường Yên Hòa sẽ giành Huy chương Đồng với tỉ số 1-0. Tại trường THPT Trí Đức: Thầy Quang Vinh - HLV đội THPT Trí Đức: Tinh thần của thầy trò hết sức thoải mái. Trong trận đấu này, tất cả các thành viên trong đội đều sẽ được tung vào sân. Dù chỉ là tranh giải Đồng nhưng tôi cũng muốn các em có được kỷ niệm, có được vinh dự được đá trên sân đấu lớn. Trường Trí Đức sẽ thuê 5 xe ôtô chở đội hình cổ vũ hoành tráng 300 học sinh, băng rôn, khẩu hiệu cũng đã sẵn sàng. Chúng tôi còn mượn thêm bộ trống bên ACB cho thêm phần tưng bừng, rộn rã. Phạm Khánh Giang - thủ môn THPT Trí Đức: Em cũng thấy tiếc khi chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở trận trước trong đợt đá phạt luân lưu. Trong trận bán kết này, em sẽ cố gắng phối hợp cùng các bạn, chỉ mong giành được kết quả thật tốt về cho đội, cho trường. Chúng em hầu hết ở nội trú, nên em cũng sẽ thi đấu thật tốt để gia đình em có thể tự hào. Vân Anh |