ĐT Việt Nam (áo sẫm) có quá ít những trải nghiệm cần thiết trước trận đánh lớn AFF Cup 2014. Ảnh: Bảo Lâm
Tại giải U19 Đông Nam Á, HLV Miura được mời dự khán một số trận đấu có tuyển U19 Việt Nam thi đấu và ông thầy người Nhật đã bày tỏ sự ấn tượng khi chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình kín đặc khán giả. Nhưng ở trận giao hữu quốc tế của ĐT Việt Nam tối 9-11, sân Mỹ Đình vắng đến lạnh người, khiến ông Miura đã không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy buồn khi nhận ra sự thờ ơ mà người hâm mộ dành cho các học trò của mình.
Thực tế trên sân sau đó đã chứng minh sự thờ ơ đó không phải vô cớ. ĐT Việt Nam chơi một trận đấu kém hấp dẫn và mắc sai sót ở nhiều vị trí. Nếu như hàng công, với cặp tiền đạo Anh Đức - Công Vinh thiếu ăn ý, phung phí cơ hội thì ở hàng thủ, sự thất vọng còn lớn hơn. Cặp trung vệ bọc lót kém, còn các vị trí hậu vệ cánh lại quá cẩu thả khi liên tục tạo khoảng trống cho các chân sút Palestine thoải mái đi bóng và dứt điểm. Kết lại những nhận xét sau trận thua, ông Miura buồn rầu: “Đây là trận đấu tồi tệ nhất kể từ khi tôi nắm đội”.
Tuy nhiên, với trận thua đầu tiên trên sân nhà kể từ khi nhậm chức, HLV Miura đã nhìn ra được hạn chế của học trò. Nó khác hẳn với cách mà đội tuyển cứ thắng như chẻ tre trước một tá đối thủ yếu để rồi không biết mình “yếu ở đâu để sửa” như tâm sự của chính ông HLV trưởng đội tuyển.
“Thử kêu, đốt tịt” đang ám ảnh những thành viên đội tuyển và cả những người đã trót đặt mục tiêu vào tới trận chung kết cho thầy trò HLV Miura. Giờ có lẽ người ta lại mong đội tuyển được như thời HLV Calisto dẫn dắt tại AFF Cup 2008, được trui rèn qua 11 trận thua ở giai đoạn chuẩn bị để rồi đi một mạch tới chức vô địch khi đá chính thức.