Hai kẻ sa cơ lỡ vận Chelsea và M.U hẹn nhau ở chung kết FA Cup

ANTD.VN - Cùng không còn trong cuộc đua Ngoại hạng Anh, cùng bị loại khỏi Champions League, cả Chelsea và Man Utd lúc này chỉ còn trông chờ vào FA Cup để cứu vãn một mùa giải trắng tay.

Không lâu sau khi M.U hạ Brighton 1-0 ở tứ kết FA Cup, Chelsea cũng làm được điều tương tự khi thắng vất vả 2-1 chủ nhà Leicester City sau 120 phút thi đấu, để giành quyền vào bán kết giải đấu lâu đời nhất thế giới.

Chelsea gắng gượng đứng dậy trong thời điểm gian khó

Thua thảm Barca cách đó ít ngày, nhưng thầy trò HLV Conte đã gắng gượng để đứng dậy một cách mạnh mẽ. Leicester dù đã qua thời đỉnh cao, vẫn là một đối thủ rất khó chịu. Và chính sự nghiêm túc, cầu thị của Conte đã giúp Chelsea có một chiến thắng quý giá ở thời điểm gian khó nhất.

Conte hiểu rằng sau khi thua Barca và tan mộng Champions League, chỉ cần 1 thất bại nữa, mọi thứ sẽ trôi khỏi tầm tay. Ông đã làm tất cả để điều đó không xảy ra.

Morata cuối cùng cũng đã ghi bàn đầu tiên cho Chelsea kể từ sau Giáng sinh. Bakayoko đang từng bước cho thấy anh không đáng bị coi là "phế nhân", còn Christensen không còn ngờ nghệch nữa và trưởng thành hơn sau mỗi trận. Những chi tiết dù nhỏ những rất cần cho một đội bóng đang thất thế như The Blues vào lúc này.

Trận chung kết cúp FA giữa Chelsea và M.U sẽ rất đáng được chờ đợi

Đối thủ của Chelsea ở bán kết sẽ là Southampton, dễ chịu hơn Leicester nhiều. Trong khi đó, M.U sẽ chạm trán Tottenham, đội bóng cũng coi FA Cup là mục tiêu tối thượng. So với Chelsea, rõ ràng cơ hội để góp mặt ở trận chung kết của M.U không cao bằng.

Nhưng người ta đang rất chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa hai kẻ sa cơ lỡ vận Chelsea và M.U. Một danh hiệu (dù không phải quá cao sang) nhưng cũng đủ để xoa dịu các CĐV của họ sau một mùa giải "đầu voi đuôi chuột", khởi đầu thì hoành tráng và mộng mơ, nhưng càng về sau càng thất thế.

Bán kết FA Cup 2017/18:

21-4: Chelsea - Southampton
22-4: Man Utd - Tottenham