Hai cú đánh đầu thành bàn đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018

ANTD.VN - Miếng "tạt bóng đánh đầu" sở trường đã giúp tuyển Anh đánh bại Thụy Điển 2-0 nhờ các bàn thắng của Maguire và Dele Alli, qua đó giành vé vào bán kết World Cup 2018.

Trước trận tứ kết, hiệu số đối đầu giữa đội tuyển Anh và Thụy Điển là khá cân bằng. Thống kê trong 24 lần gặp nhau, Anh thắng 8, hòa 9 và thua 7. Xét ở hai giải đấu lớn chính thức là Euro và World Cup, hai đội cùng có 1 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 4 lần đối đầu.

Đáng chú ý là 2 trận hòa kể trên lần lượt tại World Cup 2002 (hòa 1-1) và World Cup 2006 (2-2). Những thống kê đó làm tăng thêm tính hấp dẫn trong lần thứ 3 hai đội chạm trán nhau ở sân chơi World Cup.

Hai cú đánh đầu thành bàn đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018 ảnh 1

Với lịch sử đối đầu ngang bằng, Anh và Thụy Điển cùng tự tin bước vào trận tứ kết

Đội tuyển Anh giữ nguyên đội hình từng thắng Colombia ở vòng 1/8 và được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút khi ngoài đội hình đồng đều, còn có hàng công được đánh giá cao hơn Thụy Điển. Chỉ riêng tiền đạo Harry Kane đã ghi 6 bàn, bằng tổng số bàn thắng của đội tuyển Thụy Điển kể từ đầu giải.

Khoảng thời gian đầu hiệp 1, tuyển Anh nhập cuộc khá chệch choạc khi có vài đường chuyền hỏng, nhiều pha bóng lỗi vị trí để cho Thụy Điển có cơ hội thực hiện một vài cú sút. Thế nhưng sự ổn định đã được "Tam sư" thiết lập sau đó.

Hai cú đánh đầu thành bàn đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018 ảnh 2

Harry Kane (áo đỏ) dứt điểm chệch cột dọc khung thành đội Thụy Điển trong gang tấc

Phút 19, từ một đường lên bóng nhanh, Sterling đi bóng tốc độ trước khi ngoặt bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ Thụy Điển để chuyền cho Harry Kane ập vào tung ngay cú sút sệt chéo góc chệch cột dọc trong gang tấc.

Những đường lên bóng sau đó của tuyển Anh trở nên sắc nét hơn, tạo áp lực nhất định cho khung thành Olsen bên phía Thụy Điển.

Phút 30, tuyển Anh một lần nữa cho thấy sự lợi hại trong tận dụng các tình huống cố định. Từ quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, Ashley Young tạt bóng để Maguire lao vào đánh đầu tung lưới Thụy Điển, đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 1-0.

Maguire (số 6) phấn khích sau bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Anh

Hai cú đánh đầu thành bàn đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018 ảnh 5

Cổ động viên Anh vỡ òa với bàn thắng của Maguire

Phút 44, trọng tài biên không theo kịp tình huống Sterling việt vị trước khi dứt điểm. Rất may cho Thụy Điển trọng tài chính đã kịp thời phát hiện và thổi phạt tiền đạo của tuyển Anh. Một phút sau đó, Sterling phá bẫy việt vị thành công để đối mặt thủ thành Olsen, tiếc là cú sút của số 10 tuyển Anh không thành công.

Bước sang hiệp 2, Thụy Điển chủ động dâng cao đội hình để tìm bàn san hòa. Thế nhưng khi hàng công còn đang bế tắc thì hàng thủ đội bóng áo vàng lại mắc sai sót.

Tình huống nâng tỷ số 2-0 của Dele Alli

Phút 58, Lingard có cú tạt treo bóng vào khung thành Thụy Điển, Sterling bị việt vị nên đã chủ động không tham gia pha bóng và Dele Alli khôn ngoan từ sau băng lên đánh đầu cực mạnh tung lưới thủ thành Olsen, nâng tỷ số 2-0 cho tuyển Anh. Một bàn thua có lỗi từ sự thiếu tập trung trong kèm người của hàng thủ Thụy Điển - những người vốn chơi rất chắc chắn ở các trận đấu trước đó.

Bị dẫn 2 bàn, tuyển Thụy Điển trong thế không còn gì để mất đã nỗ lực tràn lên tấn công. Phút 61, đội bóng áo vàng có pha phối hợp đẹp mắt, trước khi Toivonen nhả bóng lại cho Claesson dứt điểm. Song thủ môn Pickford đã bay người đẹp mắt cản phá thành công cú sút của cầu thủ số 17 bên phía Thụy Điển.

Thủ môn Pickford tiếp tục tỏa sáng góp phần vào thắng lợi của tuyển Anh

Chín phút sau đó, Pickford tiếp tục tỏa sáng khi phản xạ nhanh như cắt đẩy thành công cú ngả người sút bóng rất nhanh của Marcus Berg, cứu thua cho tuyển Anh.

Những phút còn lại của trận đấu, lối tấn công bế tắc và sự vụng về của các chân sút khiến tuyển Thụy Điển bất lực nhìn tấm vé bán kết rời khỏi tay.

Thắng thuyết phục 2-0, thầy trò HLV Gareth Southgate thẳng tiến vào bán kết World Cup 2018 gặp đội thắng trong cặp tứ kết còn lại giữa chủ nhà Nga và Croatia.

Người dân Anh ăn mừng tấm vé bán kết và bắt đầu mơ về chức vô địch lần thứ hai kể từ sau World Cup 1966.