Hà Nội ACB: Niềm vui ngắn, nỗi lo dài
(ANTĐ) - Sau niềm vui thăng hạng “ngắn chẳng tày gang”, giờ đây HN ACB đang phải đứng trước nhiều nỗi lo cho mùa giải mới 2011.
HN ACB còn nhiều việc phải làm nếu muốn "tồn tại" ở V-League |
Cùng với CLB Thể Công (trước đây), HN ACB (CAHN cũ) được xem như đội bóng giàu thành tích nhất nhì đất Bắc cùng vô số chức vô địch quốc gia trong những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Nhưng giờ đây, thay vào đó là hình ảnh đội bóng Thủ đô thi đấu thất thường cùng những biến đổi nhân sự đến chóng mặt sau mỗi mùa giải.
Chức vô địch giải hạng Nhất 2010 đã giúp HN ACB “ngoi” lên sân chơi V-League sau 2 năm vắng mặt. Nhưng sau niềm vui thăng hạng cùng khoản tiền thưởng 2 tỷ đồng từ ông Chủ tịch CLB, thầy trò HLV Mauricio Luis đang phải đương đầu với những nỗi lo mới trước sân chơi lớn nhất Việt Nam.
Trong khi hầu hết các CLB đã “hòm hòm” việc chuẩn bị lực lượng và phần nào định hình được bộ khung thì đội bóng Thủ đô, mọi việc đang bắt đầu từ con số 0. Cách đây chừng hai tháng, “bầu” Kiên từng tuyên bố sẽ mang về cho đội bóng 2 quả “bom tấn” là Leandro (Vicem Hải Phòng) và Gaston Merlo (SHB.Đà Nẵng) cùng hứa hẹn những chuyến tập huấn nước ngoài.
Nhưng rồi cái tên duy nhất mà HLV Mauricio Luis có được cho tới thời điểm này là Lucas. Ngoài cái “mác” thi đấu cho các CLB ở giải Serie B (Italia) thì tiền đạo này chẳng thể hiện được nhiều. Có chăng chỉ là những pha xoay trở khá chậm chạp.
Vấn đề nơi hàng công vẫn chưa được giải quyết, ngược lại, nó càng trở lên nhức nhối hơn khi đội bóng mất đi một trụ cột khác là Phúc Lâm. Tiền đạo từng 3 lần lập công cho HN ACB tại mùa giải vừa qua đang dính chấn thương khá nghiêm trọng và chắc chắn không thể bình phục cho mùa giải tới.
Dù vẫn còn trong tay khoảng 10 ngoại binh nhưng có vẻ như HLV Mauricio Luis vẫn chưa tìm ra được cái tên nào nổi bật, đủ sức gánh vác nhiệm vụ bao quát hàng công. Trong khi đó, hơn 20 cầu thủ nội còn lại (mà hầu hết được đôn lên từ tuyển trẻ) cũng chưa gây được ấn tượng với ông thầy người Argentina.
Điểm sáng duy nhất mà HN ACB có được là Thành Lương. Sau thời gian góp sức cùng ĐTQG và U23, chắc hẳn Quả bóng Vàng 2009 này đã tích lũy cho mình không ít kinh nghiệm. Nhưng cũng không ai dám chắc, tiền vệ này có thể giữ được phong độ ổn định suốt mùa giải. Hẳn ai cũng thấy, HN ACB đã thi đấu bết bát như thế nào khi Thành Lương sa sút phong độ ở nửa cuối lượt về.
Giờ đây, HN ACB đang phải đau đầu trong việc tìm ra một đội hình ưng ý. Với những gì hiện có trong tay, thầy trò HLV Mauricio Luis chẳng còn cách nào hơn là ngồi chờ “bầu” Kiên mang về những bản hợp đồng mới. Nhưng xem ra, hy vọng đó cũng sẽ không dễ gì trở thành hiện thực, bởi vị Chủ tịch CLB này xưa nay vẫn nổi tiếng là “chắc tay” khi tiêu tiền.
Thuần Thư