Vòng 26 V-League
Hạ màn
(ANTĐ) - Có 3 điều đáng xem nhất trong ngày mà V-League 2010 chính thức khép lại: Thứ nhất, HN T&T sẽ đón Cúp với hình ảnh nào; Thứ hai, XM.HP có lần đầu tiên giành được ngôi Á quân hay không; và Thứ ba, ai trong Thanh Hóa và Ninh Bình sẽ phải đối mặt với trận play-off.
HN T&T (phải) cần chứng tỏ thêm sự thuyết phục mà một nhà vô địch cần phải có |
Rất nhiều người hân hoan với chức vô địch đầu tiên của HN T&T. Nhưng cũng không ít người vẫn chưa thật sự thỏa mãn về cái cách mà đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển bước lên ngôi vuơng. Người ta bảo HN T&T chơi một thứ bóng đá không có bản sắc, hầu hết chỉ là những gam màu nhợt nhạt chứ không có những nét chấm phá rực rỡ, mà trận hòa 0-0 với Navibank SG để rồi đăng quang là một ví dụ điển hình. Thế nên, trong ngày nhận Cúp Vàng ở phố Núi, HN T&T có một nhiệm vụ rất quan trọng, là đặt lại đâu đó trong lòng người hâm mộ một ấn tượng đủ để người ta… không chê khi nhắc tới họ. HN T&T không cần phải chơi thăng hoa, nhưng nhất thiết phải đá đẹp, kể cả là một trận thua.
Lúc này, có ít nhất 2 yếu tố sẽ ủng hộ để họ có thể làm được điều đó: Tâm lý hưng phấn của các cầu thủ, và trạng thái an phận thủ thường của chủ nhà HAGL. Thật vậy, trong bối cảnh mà chỉ cần 90 phút trên sân Pleiku kết thúc, ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ lập tức “đập két” để chi thưởng những khoản tiền mà ông từng mô tả là “đậm”, thì tâm trạng của các cầu thủ HN T&T hẳn phải rất hưng phấn. Trong khi đó, HAGL dường như đã mất hết nhuệ khí, bởi suy cho cùng, lúc này đội bóng phố Núi cũng không thể chen chân vào Top 5, trong khi đã an toàn trụ hạng. Khó có thể yêu cầu một đội bóng như thế chơi tưng bừng trong ngày chia tay, nhất là khi đội bóng của Kiatisuk đã thua 2/3 trận sân nhà gần nhất. Một cái kết đẹp đang chờ HN T&T!
Trong khoảng thời gian gắn bó với XM.HP, đây có lẽ là thời điểm đẹp nhất với HLV Vương Tiến Dũng, khi đội bóng của ông chuẩn bị lần đầu tiên giành ngôi Á quân V-League. Kể từ khi về Ba ở mùa giải 2008, niềm tin của những khán giả Hải Phòng đã phai nhạt đi rất nhiều với màn trình diễn kém thuyết phục mà đội bóng con cưng của họ thể hiện ở mùa giải năm ngoái. Nhưng việc giành HCB mùa này sẽ thắp lại niềm tin ấy, và mở ra hy vọng vào tương lai cho một trong những CLB giàu tiềm lực nhất của bóng đá Việt Nam. Người Hải Phòng sẽ tạm quên đi những rắc rối mà Leandro đang gây ra, bởi suy cho cùng, kể cả đối thủ có là Bình Dương đi nữa, thì HLV Vương Tiến Dũng vẫn có đủ những con bài quan trọng nhất để mang về lợi thế cho đội bóng, trước sự đeo bám quyết liệt của Khánh Hòa và Đồng Tháp ở phía sau. Cộng với sự cuồng nhiệt của các khán đài sân Lạch Tray, có thể tin rằng XM.HP sẽ chơi một trận “để đời” chia tay khán giả.
So với Ninh Bình, Thanh Hóa đang yếu thế hơn khá nhiều trong cuộc đua chạy trốn suất tranh vé vớt, vì đội bóng xứ Thanh còn kém đối thủ 2 điểm trên BXH. Nhưng điều đó chắc chắn không đồng nghĩa với việc họ sẽ buông xuôi. Tất nhiên, kết thúc giải ở vị trí 12 chưa phải đã là địa ngục. Nhưng rõ ràng, chẳng ai trong số Ninh Bình và Thanh Hóa muốn phải đối mặt với trận cầu sinh tử, nơi mà khoảng cách giữa lên xuống hạng là vô cùng mong manh kia. Không phải lúc nào Thanh Hóa cũng chơi tốt trên sân khách, nhất là đó lại là sân Cao Lãnh của Đồng Tháp. Nhưng trong một ngày không còn gì để mất, một nửa điều kỳ diệu biết đâu sẽ xảy ra. Và nửa còn lại, LS Thanh Hóa sẽ phải đợi SLNA “đá thật” khi đến làm khách ở Ninh Bình.
Phi Điệp