- Dùng "khổ nhục kế", Bồ Đào Nha vượt ải Croatia vào tứ kết
- Bale đặt dấu ấn giúp xứ Wales thẳng tiến
- Shaqiri lập siêu phẩm, Thụy Sĩ vẫn ngậm ngùi nhìn Ba Lan vào tứ kết
Pháp bước vào trận đấu với CH Ireland với tư thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Không chỉ là đội chủ nhà, màn trình diễn của Pháp ở vòng bảng cũng mang tới nhiều sự thuyết phục.
Tuy nhiên, khi mà nhiều CĐV trên sân Stade des Lumieres còn chưa ấm chỗ, thì đội chủ nhà đã bị dội một gáo nước lạnh. Phút thứ 2, Pogba đã phạm lỗi với Shane Long trong vòng cấm và trọng tài đã cho CH Ireland được hưởng quả penalty.
CH Ireland (áo trắng) mở tỉ số từ rất sớm
Trên chấm 11m, Brady đầy tự tin và không cho Hugo Lloris bất cứ cơ hội cản phá nào. 1-0 cho đội khách CH Ireland từ rất sớm.
Không còn cách nào khác, Pháp buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian của hiệp 1, hết Pogba, Payet đến Griezmann và Giroud đều không thể tìm nổi mành lưới đối phương sau các cơ hội được tạo ra.
Những trong một trận đấu mà Payet không thể tỏa sáng, Pháp đã có một cái tên khác, là Antoine Griezmann. Bước ngoặt đến ở phút 58, từ pha tạt cánh hoàn hảo của Sagna bên phía cánh phải, Griezmann bật cao đánh đầu, đưa bóng về phía góc xa làm tung lưới khung thành CH Ireland, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Nhưng Pháp có Griezmann, một ngôi sao đủ tạo nên sự khác biệt
Có chiều cao khiêm tốn (1m75), nhưng khả năng chọn vị trí cũng như dứt điểm bằng đầu của Griezmann thực sự đáng nể.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, Giroud làm tường tuyệt vời, đánh đầu chuyền bóng cho Griezmann trong tư thế thuận lợi, dứt điểm chìm vào góc gần của CH Ireland, một lần nữa hạ gục thủ thành Randolph và đưa Pháp vươn lên dẫn 2-1.
Đó đã là lần thứ 6 Griezmann đóng góp vào bàn thắng cho Pháp trong 7 lần ra sân gần nhất (4 bàn, 2 kiến tạo), cho thấy vai trò quan trọng như thế nào của tiền vệ Atletico Madrid trong đội hình của HLV Deschamps.
Griezmann thực sự là linh hồn trên hàng công của Pháp ở trận này
Trong quãng thời gian còn lại, tình huống đáng chú ý nhất là việc trung vệ Duffy của CH Ireland phải nhận thẻ đỏ ở phút 66. Tuy nhiên, Pháp cũng không thể ghi thêm bàn thắng nào từ việc chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối.
Dù sao, việc ngược dòng thắng 2-1 trước CH Ireland là quá đủ để Pháp ghi tên mình vào vòng tứ kết. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau khi trận Anh và Iceland kết thúc.
ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:
Pháp: Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Kante (Coman 46') (Sissoko 90'+3), Matuidi, Pogba; Payet, Griezmann, Giroud (Gignac 74').
CH Ireland: Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Ward; Hendrick, McClean (O'Shea 69'), McCarthy (Hoolahan 72'), Brady; Murphy (Walters 65'); Long
Ghi bàn
Pháp: Griezmann (58', 61')
CH Ireland: Brady (pen 2')