Giọt nước tràn ly

(ANTĐ) -Thêm một lần nữa ở mùa giải này, hai HLV Chatchai (HAGL) và Vương Tiến Dũng (Thể Công) phải nhận thất bại trong bối cảnh đội bóng của họ cần chiến thắng hơn bao giờ hết.

Giọt nước tràn ly

(ANTĐ) -Thêm một lần nữa ở mùa giải này, hai HLV Chatchai (HAGL) và Vương Tiến Dũng (Thể Công) phải nhận thất bại trong bối cảnh đội bóng của họ cần chiến thắng hơn bao giờ hết.

Đối với trường hợp của nhà cầm quân người Thái, thật trớ trêu, ở mỗi trận đấu có mặt trên băng ghế huấn luyện một cách chính thức, HLV Chatchai chưa một lần giành được thắng lợi cùng đội bóng mới mà cũ của mình. Đó tất nhiên chẳng phải là kết quả mà BLĐ HAGL mong muốn.

Và với thất bại ngay trên sân nhà hôm qua, thất bại thứ 3 liên tiếp của họ, thì người ta thấy trên gương mặt của bầu Đức đã xuất hiện sự lo lắng và thất vọng thực sự.

Trong khi đó, với HLV Vương Tiến Dũng, tương lai của ông ở Thể Công cũng đang u ám hơn bao giờ hết. Đội bóng áo lính vẫn thưa thể đứng dậy sau thất bại cay đắng 0-5 trước Đồng Tháp, và vai trò cũng như tiếng nói của ông Dũng trong đội vẫn chưa được người ta thực sự nể trọng.

Hiện tại, ông Dũng cũng đang phân vân khi được một số đội bóng đánh tiếng mời về, trong đó có cả đội bóng cũ XM.HP. Trong khi đó, GĐĐH của Thể Công là ông Hồ Tri Liêm (đang ở Brazil tìm kiếm cầu thủ) đã từ chối bình luận về tương lai của ông Dũng.

Với những gì đang xảy ra ở hai CLB này, và cả những gì từng xảy ra ở V-League từ đầu mùa (các CLB “trảm” HLV không thương tiếc), có lẽ tương lai của HLV Chatchai và HLV Vương Tiến Dũng ở HAGL và Thể Công sẽ không thể kéo dài thêm được nữa.                                             

Lê Vinh